Hiếp dâm trẻ em rồi trốn lên TP.HCM, biết không thoát nên ra đầu thú

Thanh Đức
Thanh Đức
22/02/2018 16:09 GMT+7

Chiều 22.2, Công an H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết vào khoảng 22 giờ ngày 21.2, nghi phạm Kiên Ngọc Minh Tiến (37 tuổi, ngụ xã Trung Thành, H.Vũng Liêm) đã đầu thú về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14.2, em N.T. (14 tuổi, ngụ H.Càng Long, Trà Vinh) cùng mẹ dọn bàn ghế chuẩn bị bán nước giải khát tại thị trấn Vũng Liêm.
Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày (14.2), T. vào tắm trong nhà vệ sinh công cộng thì bị một người đàn ông leo từ phòng vệ sinh bên cạnh sang bóp cổ, hiếp dâm T. Sau đó, người đàn ông này còn kéo T. ra khu đất trống bên cạnh nhà vệ sinh để tiếp tục hiếp dâm T.
Thấy con đi tắm lâu nhưng không quay trở lại, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, mẹ của T. bổ đi tìm. Nghe tiếng gọi con của mẹ em T, gã "yêu râu xanh" bỏ chạy.
Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường xác minh, khoanh vùng truy tìm nghi phạm. Đến tối ngày 21.2, nghi phạm ra đầu thú tại Công an H.Vũng Liêm.
Tại cơ quan công an, người này khai tên là Kiên Ngọc Minh Tiến, đồng thời  thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo lời khai của Tiến, sau khi hiếp dâm em T., Tiến chạy xe máy lên TP.HCM lẩn trốn.
Theo Công an H.Vũng Liêm, Tiến có một tiền án về tội trộm cắp tài sản; có sử dụng ma túy khi hiếp dâm em T. Hiện vụ việc đang được Công an H.Vũng Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.