Trên đường vào xã An Thạch (huyện Tuy An), chúng tôi gặp em Nguyễn Quốc Hiên, học lớp 8B, trường THCS Lê Duẩn, xã An Thạch, đang lon ton trên đường. Hỏi em chuẩn bị đến trường học lại chưa, em cười hồn nhiên: “Trôi hết sách vở rồi, chú ơi”. Sao em không lo thu dọn sách vở khi lũ về? “Nước lên nhanh quá, cả nhà lo chạy nên đâu có dọn kịp”. Nhìn chiếc bao trên tay em, chúng tôi hỏi em đi đâu, em lại hồn nhiên: “Đi kiếm gạo về ăn”!
Lũ đã cuốn sập nhà em Phạm Thị Thu Hồng - học sinh lớp 5 trường Tiểu học An Thạch. Mọi thứ trong nhà em chẳng còn gì. “Lũ cuốn sập cả nhà, ba mẹ em đều mất, giờ chỉ còn lại hai chị em nương nhờ ông nội nay đã 72 tuổi. Sách vở, quần áo không còn, em không biết lấy gì để đến trường”, Hồng buồn rầu nói.
Ngược dòng sông Ngân Sơn lên xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân), một dãy trường Tiểu học số 1 Xuân Sơn Bắc đã bị sập hoàn toàn, dãy phòng còn lại nước xoáy khoét sâu móng. Tại đây, chúng tôi gặp em Nguyễn Đặng Thanh Tùng, học sinh lớp 3, đang mót mì tại rẫy gần đó. Chúng tôi hỏi: “Cháu còn sách vở để đi học không?”. Tùng đáp gọn: “Lũ trôi hết rồi”. Trường sập, vở bị lũ cuốn trôi, không biết bao giờ học sinh mới được lên lớp ngồi nghe thầy giảng bài.
|
|
|
Cô giáo Trần Thị Kim Thanh, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Sơn Bắc, cho biết: “Để kịp chương trình, trường sẽ mượn tạm nhà dân để tổ chức dạy học, còn lâu dài thì phải xây dựng lại trường chứ học tạm bợ các em dễ bỏ học”.
Đức Huy - Thanh Đông - Hà Thanh
Bình luận (0)