Hơn 100 ông đồ sẵn sàng cho chữ ở Văn Miếu

07/02/2016 19:53 GMT+7

Cứ vào dịp Tết, “phố ông đồ” ở khu vực Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) lại tấp nập với hàng trăm ông đồ trổ tài, cho chữ lấy may ngày đầu xuân năm mới.

Cứ vào dịp Tết, “phố ông đồ” ở khu vực Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) lại tấp nập với hàng trăm ông đồ trổ tài, cho chữ lấy may ngày đầu xuân năm mới.

Không chỉ là hoạt động mang tính truyền thống thể hiện nét đẹp văn hóa của dân tộc trong dịp Tết cổ truyền, Hội chữ ông đồ đã trở thành sự kiện hàng năm được nhiều người dân quan tâm.
thu-phapNăm nay sự tham gia của công chúng tại "phố ông đồ" vẫn chưa đông đúc bởi người dân đã quen cái "nết" tham quan phố này tại vỉa hè phố Văn Miếu
thu-phapBan tổ chức đã bố trí 130 lều khung sắt xung quanh hồ Văn (cạnh Văn Miếu Quốc Tử Giám) để
hơn 100 "thầy đồ" ngồi cho chữ
thu-phap
Trước đó một số "ông đồ" đã viết đơn gửi UBND thành phố đề nghị tái lập phố ông đồ trên vỉa hè phố Văn Miếu. Tuy nhiên, với chủ trương Năm trật tự văn minh đô thị, thành phố đã không đồng tình
thu-phapKhoảng 100 "ông đồ" được lựa chọn sau kỳ thi sát hạch đã chấp hành ngồi viết chữ ở khu vực bên hồ Văn. Các “ông bà đồ” đều được cấp thẻ hành nghề
thu-phapHội chữ Xuân vẫn thưa vắng người tham quan, xin chữ. Một số "ông đồ" ban ngày ngồi trong khu vực hồ Văn, tối lại ra vỉa hè viết chữ
thu-phapÔng đồ già chờ khách
thu-phapBà đồ Cát Lệ chia sẻ: "Viết thư pháp mang lại cho tôi rất nhiều điều, tính cách của tôi thay đổi nhiều, nhẫn nại, mềm mại hơn..."
thu-phap
thu-phap
thu-phapNiềm vui của ông đồ già với khách quốc tế
thu-phapMột số tác phẩm thư pháp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.