Theo kết luận điều tra, năm 2001, khi đi du học ở Úc, Tôn Lợi Hưng mua 3 cây kiếm Nhật với giá 600 đô la Úc đem về Việt Nam, cho em trai là Tôn Thạnh Hưng 1 cây, còn 2 cây cất giữ. Tháng 7.2008, Hưng nhờ người bạn hàng xóm có nhiều tiền án, tiền sự là Lê Minh Quang tìm mua giúp mấy khẩu súng “để phòng thân”.
Quang đến gặp người dì vợ từng sống ở Campuchia là Đoàn Thị Duyên Anh nhờ giúp đỡ. Duyên Anh giới thiệu cho Hưng và Quang gặp Nguyễn Thị Xuân Trâm vừa từ Campuchia về. Trâm hứa sẽ quay lại Campuchia để “tìm hàng”.
Sang Campuchia, Trâm tìm gặp một người quen tên Khel (người Campuchia) nhờ mua súng giùm. Sau đó, Trâm điện thoại về Việt Nam báo đã có súng, giá 1.000 USD/khẩu và Lợi Hưng đồng ý mua 2 khẩu, đồng thời nhờ mua thêm một số roi điện.
Trâm giấu 2 khẩu súng K54 và 3 cây roi điện vào giỏ xách chuyển về Việt Nam, giao cho Lợi Hưng và Quang tại khu vực Bưu điện thị xã Châu Đốc. Nhận "hàng" xong, Hưng tiếp tục đặt Trâm mua thêm một số súng nữa. Trâm điện thoại cho Khel rồi thông báo có 3 khẩu súng giá 2.100 USD. Lợi Hưng đồng ý mua, giao 2.100 USD cho Trâm quay lại Campuchia lấy về.
Để mang súng về Việt Nam, lần này Khel dùng băng keo quấn súng quanh bụng Trâm, nhưng chỉ quấn được 2 khẩu, còn 1 khẩu phải để lại. Sau khi về nước, Trâm giao súng và Lợi Hưng đem về Cần Thơ cất giấu. Nhưng khi đem súng ra thử, Hưng thấy có một khẩu bị hư không sử dụng được, nên đưa lại Trâm qua Campuchia đổi, được người bán "khuyến mãi" thêm 2 cây roi điện…
Ngày 1.8.2008, khi Trâm mang súng và roi điện về đến thị xã Châu Đốc thì bị bắt giữ. Cùng ngày, Quang bị bắt, còn Hưng hay tin trốn về Cần Thơ, đến sáng 3.8.2008 ra đầu thú. Hưng khai 2 khẩu súng K54 và 28 viên đạn, 3 roi điện mua trước đó đã giao cho em ruột là Tôn Thạnh Hưng cất giấu giùm tại nhà mẹ vợ của Thạnh Hưng ở xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.
Kết thúc điều tra, công an đã thu được 4 súng quân dụng (K59 và K54), 44 viên đạn, 5 roi điện, 3 cây kiếm Nhật, 1 còng số 8…
Mai Trâm
Bình luận (0)