Khu phố náo loạn vì 'tiếng súng nổ'

13/03/2016 05:45 GMT+7

Khoảng 14 giờ 30 ngày 12.3, một người tên Sơn (ngoài 20 tuổi, quê Hà Nội) đến hẻm 242 đường Bà Hom (P.13, Q.6, TP.HCM) rủ ông Phú (khoảng 40 tuổi, ngụ Q.6) đi công việc.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 12.3, một người tên Sơn (ngoài 20 tuổi, quê Hà Nội) đến hẻm 242 đường Bà Hom (P.13, Q.6, TP.HCM) rủ ông Phú (khoảng 40 tuổi, ngụ Q.6) đi công việc.

 Ít phút sau, hai người cãi nhau dẫn đến xô xát. Sau đó, nhiều người dân nghe thấy tiếng nổ như tiếng súng, nhìn ra hẻm thì thấy Phú cùng hai người khác đang đè Sơn dưới đất.
Liền đó, họ nghe thêm một tiếng nổ khác và thấy Phú cùng hai người kia bỏ chạy, còn Sơn lụi cụi đứng dậy, tay cầm một vật màu đen giống như súng ngắn, rồi dắt xe hiệu Spacy bỏ đi.
Lúc này, Phú quay lại kéo khiến Sơn cùng xe ngã nhào, trong xe rớt ra một bao ni lông cùng một vật hình giống lựu đạn. Một số người liền hô hoán “lựu đạn, lựu đạn” khiến hàng chục người dân ở khu phố bỏ chạy tán loạn. Nhiều người đi đường nghe hô hoán cũng vứt xe bỏ chạy.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt đưa Sơn, Phú cùng một số tang vật về trụ sở Công an P.13. Một nguồn tin cho biết cơ quan công an thu giữ của Sơn 2 súng (trong đó 1 súng giả), 2 lựu đạn (1 trái giả), bình xịt hơi cay, dao Thái Lan... Tuy nhiên, cơ quan công an chưa tiết lộ thông tin do vụ việc đang được điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.