Liên tục phát hiện thi thể các nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi

12/12/2018 16:01 GMT+7

Sau đợt mưa lớn lịch sử ở miền Trung, các thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi liên tiếp được tìm thấy.

Sáng 12.12, ông Trương Ngọc Hải, Chủ tịch UBND P.An Mỹ (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi sau hai ngày mất tích.
Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Theo ông Hải, vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày (12.12), lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông Ngô Bình (54 tuổi, ở khối phố 7, P.An Mỹ) ở gần cầu mới Điện Biên Phủ (TP.Tam Kỳ), cách nơi nạn nhân mất tích khoảng 200 m. Hiện thi thể của nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 9.12, ông Bình cùng một người bạn về đến đường Điện Biên Phủ (TP.Tam Kỳ) thì do mưa lớn, tuyến đường này bị ngập nước sâu khiến xe chết máy. Sau đó, ông Bình dắt xe lên lề đi bộ thì không may bị trượt chân ngã xuống mương, bị nước cuốn trôi.

* Sáng cùng ngày (12.12), ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng thôn Phú Tân (xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành, Quảng Nam), cho biết trên địa bàn có một cụ bà bị rơi xuống nước lũ chết đuối. Nạn nhân được xác định là cụ Nguyễn Thị Biêu (80 tuổi).

Trước đó lúc 18 giờ ngày 10.12, nước lũ dâng cao gây ngập nhà bà khoảng 1 m. Cụ Biêu bị liệt một chân đang nằm ở trên giường. Trong lúc vợ chồng người con trai lo thu dọn đồ đạc, cụ Biêu bò ra khỏi giường rơi xuống nước. Khoảng 10 phút sau, gia đình phát hiện thì bà đã bị đuối nước tử vong.

* Sau nhiều ngày tổ chức tìm kiếm, sáng 12.12, lực lượng cứu nạn bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi và người dân đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Xuân Tâm (51 tuổi, ở thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông, H.Bình Sơn).

Lực lượng cứu hộ và người dân nhiều ngày bám hiện trường để tìm kiếm thi thể nạn nhân  Ảnh: Hiển Cừ
Vị trí tìm thấy thi thể ông Tâm thuộc bãi biển thôn Hải Minh, xã Bình Thạnh (H.Bình Sơn), cách nơi ông Tâm gặp nạn khoảng 5 km về phía cửa biển Sa Cần.
Cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.
Trước đó, vào rạng sáng 10.12, trong lúc dùng thuyền thúng di chuyển trên sông Trà Bồng, đoạn chảy qua thôn Thượng Hòa, để đến khu vực nuôi tôm, ông Tâm bị nước lũ cuốn trôi mất tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.