Mâu thuẫn tình ái, một thiếu niên đâm chết người

03/11/2010 15:36 GMT+7

(TNO) Thiếu tá Nguyễn Văn Xíp - Trưởng Công an phường Tân Kiểng, quận 7 (TP.HCM) sáng nay 3.11 cho biết: Công an phường đã bàn giao hồ sơ và Nguyễn Tuấn Huy (16 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú phường Tân Phú, quận 7) cho Công an quận 7 thụ lý điều tra do liên quan đến vụ đâm chết người tại quán cơm Bố Già (số 44, đường số 11, phường Tân Kiểng, quận 7) lúc 15 giờ 10 phút ngày 2.11.

Nạn nhân là chị Trương Thị Thanh Trúc (19 tuổi, ngụ quận 7). Theo khám nghiệm pháp y, chị Trúc tử vong bởi 10 nhát đâm khắp cơ thể.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15 giờ ngày 2.11, Huy đến quán cơm Bố Già tìm Trúc (Trúc phụ bán quán cơm) để nói chuyện lần cuối trước khi hai người chia tay, tuy nhiên Trúc nằm trên gác và từ chối.

Huy sau đó lẻn lên gác rồi dùng dao đâm liên tiếp vào người chị Trúc. Lúc này, chị Ngô Thị Kiều Tiên (20 tuổi) phát hiện van xin nhưng cũng bị Huy đâm bị thương ở tay.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Kiểng đã đến hiện trường, kêu gọi Huy buông dao đầu hàng.

Theo gia đình Huy, trước đó Huy và Trúc có quan hệ tình cảm và cả hai đã nhiều lần về quê Huy ở Vĩnh Long chơi. Mối quan hệ này đều được gia đình hai bên tán đồng, hẹn Huy đủ tuổi sẽ tổ chức lễ cưới.

Gần đây, Huy và Trúc phát sinh mâu thuẫn tiền bạc và Trúc có ý định sẽ chia tay Huy.

Sau nhiều lần đến chỗ làm tìm gặp nhưng Trúc đều lánh mặt, Huy đã nảy sinh ý định tiêu cực và gây ra sự việc như đã nêu.

 Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.