Một hộ trồng rau Đà Lạt nẫu ruột vì hệ thống tưới bị chặt phá tan tành

29/01/2020 09:16 GMT+7

Đầu năm ra vườn tưới rau, hoa, vợ chồng chị Nguyễn Thu Hà phát hiện hệ thống ống dẫn nước tưới dài 300 m (phường 8, thành phố Đà Lạt) bị kẻ xấu chặt thành từng khúc.

Ngày 29.1, ông Vũ Ngọc Anh Trưởng công an phường 8, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã cử cán bộ đến hiện trường lập biên bản vụ việc, đang củng cố hồ sơ vụ kẻ xấu 2 lần chặt phá ống nước của gia đình bà Nguyễn Thị Hà.
Ông Anh cho biết nếu  xác định có dấu hiệu hình sự sẽ báo cáo lên công an cấp trên và đề nghị điều tra làm rõ để xử lý vụ việc theo đúng pháp luật.

Ống nước tưới bị chặt khúc

Lâm Viên

Trước đó, sáng mùng 4 Tết Canh Tý (28.1), vợ chồng chị Nguyễn Thu Hà, ngụ đường Mai Anh Đào, phường 8 (Đà Lạt) ra vườn tưới rau thì phát hiện hệ thống ống nước tưới dài 300 m bị kẻ xấu chặt thành từng khúc.
Chị Hà nói: “Đây là lần thứ 2 hệ thống ống nước của gia đình tôi bị kẻ xấu chặt phá. Mới đầu năm ra vườn đã gặp điều chẳng lành.” Lần trước, đầu tháng 12.2019, hệ thống ống cũng bị chặt phá. 

Đây là lần thứ hai hệ thống ống nước của gia đình chị Hà bị kẻ xấu chặt phá tan tành

Lâm Viên

Cả 2 lần bị phá hoại tài sản, gia đình chị đều đã trình báo công an phường. Chị Hà cho biết thêm việc liên tục bị chặt phá hệ thống tưới khiến gia đình chị cảm thấy rất lo lắng, bất an.

Chị Hà không thể tưới nước cho vườn rau vì ống nước bị kẻ xấu phá hoại

Lâm Viên

Chị Hà mong muốn các cơ quan chức năng Đà Lạt sớm giúp tìm ra thủ phạm phá hoại tài sản của gia đình chị, để an tâm đầu tư sản xuất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.