Người dân khóc tiễn biệt bác Sáu Khải

22/03/2018 11:30 GMT+7

Sáng 22.3, hàng ngàn người dân đứng dọc hai bên đường để chào lần cuối bác Sáu Khải, khi đoàn linh xa đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau lễ truy điệu, vào khoảng 8 giờ ngày 22.3, linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được đưa từ Hội trường Thống Nhất (Q.1) về quê nhà ở xã Tân Thông Hội (H.Củ Chi) để an táng. 
Dọc các tuyến đường linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đi qua, hàng ngàn người dân đứng dọc bên đường để đưa tiễn bác Sáu Khải, người con ưu tú của vùng đất "Củ Chi đất thép thành đồng".
Trước đó, từ chiều 21.3, dọc đường Lê Minh Nhựt (ấp Trung, ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi), người dân bày biện bàn thờ để tưởng nhớ về nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.
Linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được quàn tại Hội trường Thống Nhất Ảnh: Trung Hiếu
Hàng ngàn người thành kính chờ giây phút tiễn biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trước Hội trường Thống Nhất Ảnh: Đình Phú
Các em học sinh tập trung ở Hội trường Thống Nhất để tiễn đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải Ảnh: Trung Hiếu
Phó thủ tướng Trương Hoà Bình điều hành lễ tang Ảnh: Trung Hiếu
Lãnh đạo Đảng và nhà nước tại lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải Ảnh: Trung Hiếu
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban lễ tang, cho biết nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, suốt đời phấn đấu cho độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Sự ra đi của ông là tổn thất lớn của Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải có nhiều dấu ấn trong việc vận dụng đường lối đổi mới của Đảng; là một lãnh đạo có tầm... Ảnh: Trung Hiếu
Ông Phan Minh Hoàn, con trai trưởng cố Thủ tướng Phan Văn Khải, đọc lời cảm tạ đọc tại lễ truy điệu: “Thưa ba kính yêu, trước linh cữu của người, tất cả con cháu quặn lòng xót xa đau đớn nhưng rất tự hào về người cha, người ông, người cố kính yêu của mình. Những lời dạy bảo, khích lệ của ba mãi mãi khắc sâu trong tâm trì chúng con, dẫn đắt con cháu vươn lên trong cuộc sống...” Ảnh: Trung Hiếu
Nhiều người dân ở xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi bật khóc khi theo dõi lễ tang nguyên Thủ Tướng Phan Văn Khải qua truyền hình trực tiếp Ảnh: Ngọc Dương
Di quan linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về Củ Chi Ảnh: Trung Hiếu
Nghi thức phủ quốc kỳ lên linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải Ảnh: Trung Hiếu
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đưa tiễn nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về với đất mẹ Ảnh: Trung Hiếu
Nhiều người dân ở xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi theo dõi lễ tang nguyên Thủ Tướng Phan Văn Khải qua truyền hình trực tiếp Ảnh: Trác Rin
Linh xa đưa linh cữu Thủ tướng Phan Văn Khải về nơi an nghỉ Ảnh: Trung Hiếu
Linh xa đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ Hội trường Thống Nhất về quê nhà Củ Chi Ảnh: Trung Hiếu
Lực lượng CSGT trước giờ di quan Ảnh: Khả Hòa
Linh cữu rời Hội trường Thống Nhất Ảnh: Trung Hiếu
Linh xa đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ Hội trường Thống Nhất, đưa về an táng tại Củ Chi Ảnh: Khả Hòa
Linh xa đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua trục đường Lê Duẩn Ảnh: Đậu Tiến Đạt
Người dân chào nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải khi linh cữu rời Hội trường Thống Nhất Ảnh: Đậu Tiến Đạt
Trước Hội trường Thống Nhất, các em học sinh kính cẩn chào linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải Ảnh: Đậu Tiến Đạt
Đoàn linh xa di chuyển trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi Ảnh: Công Nguyên
Rất đông người dân đứng hai bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để tiễn đưa nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải Ảnh: Công Nguyên
Trên chuyến xe buýt về Tân Thông Hội (Củ Chi) viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, bà Phan Thị Thuỷ (67 tuổi) ngậm ngùi chia sẻ: "Bác Khải là người sống rất tình cảm, nặng tình, giản dị và luôn giúp đỡ bà con trong xã. Bác không chỉ giúp đỡ xây dựng đường xá, đèn đuốc trong xã được khang trang hơn mà còn giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Đối với bà con nơi đây, bác Khải là người có nhiều công lao to lớn" Ảnh: Nguyễn Tiến
Người dân đứng trên cầu vượt An Sương tiễn đưa nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải Ảnh: Đức Tiến
Tại quê nhà Củ Chi, trên con đường dẫn vào tư gia của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, người dân chờ đón ông về lại quê nhà từ rất sớm... Ảnh: Phạm Hữu
Và những giọt nước mắt Ảnh: Ngọc Dương
Người dân xã Tân Thông Hội (Củ Chi) đứng hai bên đường chờ đón linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải Ảnh: Nguyễn Tiến
Linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về đến Đình Tân Thông (H.Củ Chi, TP.HCM) Ảnh: Phạm Hữu
Linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được rước vào khu vực an táng Ảnh: Trác Rin
Đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng Ảnh: Ngọc Dương
Đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng Ảnh: Ngọc Dương
Đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng Ảnh: Ngọc Dương

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cùng gia đình cố Thủ tướng Phan Văn Khải trong giây phút tiễn đưa nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về với đất mẹ Ảnh: Ngọc Dương
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cùng gia đình cố Thủ tướng Phan Văn Khải trong giây phút tiễn đưa nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về với đất mẹ Ảnh: Ngọc Dương
Người dân vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải Ảnh: Trác Rin
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sinh ngày 25.12.1933, tại xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi. Ông tham gia cách mạng từ năm 1947, được nghỉ công tác, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.1.2008.
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI.
Ông được đánh giá là vị lãnh đạo có dư duy lớn của một nhà cải cách.
Có nhiều công lao và đóng góp lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, nhiều Huân chương, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.