Người mẹ trẻ sát hại con trai hơn 1 tháng tuổi có biểu hiện trầm cảm

14/06/2017 16:02 GMT+7

Chiều 14.6, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội cho biết Phan Thị Trinh (18 tuổi, trú tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã thừa nhận hành vi sát hại con trai là cháu Vũ Việt A. (hơn 1 tháng tuổi) vào rạng sáng 12.6.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 11.6, Trinh cùng chồng và con trai ngủ tại giường tầng 1 của nhà chồng. Đến khoảng 2 giờ sáng 12.6, Trinh thấy con trai khóc nên dậy cho bú sữa xong và tiếp tục đi ngủ.
Sau đó, Trinh thức giấc và bế con ra chân cầu thang lối lên tầng 2. Tại đây, Trinh thấy một chậu nước nên đã đặt con vào chậu nước, tư thế nằm úp rồi đi theo cầu thang lên tầng 2. Khi đi lên tầng 2, Trinh thấy một viên than hoa nên đã viết lại dòng chữ: "Tao sẽ giết cháu mày Lăng" ở các bậc cầu thang lên xuống. Sau đó, Trinh lên phòng ở tầng 2 ngủ tiếp.
Đến gần sáng, ông nội cháu A. là Vũ Đình Lăng (68 tuổi) thức dậy phát hiện cháu mình đã tử vong ở chậu nước nên hô hoán và báo lên chính quyền.
Trinh khai nhận, sau khi thức dậy thấy bị đau đầu, choáng, không kiểm soát được hành vi nên đã đặt con trai vào chậu nước. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Phan Thị Trinh có biểu hiện của bệnh trầm cảm sau sinh rất nặng, nên thường có suy nghĩ tiêu cực, khó kiểm soát hành vi.
Phan Thị Trinh lấy chồng là anh Vũ Đình H. (29 tuổi) ở cùng địa phương năm 2016, đến đầu tháng 5 vừa qua, cháu Vũ Việt A. chào đời. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.