Những chàng trai vàng U.23 Việt Nam đã 'về nhà'

28/01/2018 11:39 GMT+7

Các chàng trai trẻ U23 Việt Nam - những nhà vô địch trong lòng người hâm mộ chúng ta đã vừa hạ cánh sân bay Nội Bài. Họ trở về nhà trong vòng tay của hàng chục nghìn người hâm mộ đang có mặt tại sân bay và hàng triệu trái tim run rẩy.

Giao thông tại khu vực gần sân bay Nội Bài gần như “thất thủ” bởi đường dẫn đến sân bay đã bị kẹt cứng, do dòng xe chở người hâm mộ đổ về mỗi lúc một đông. Thời tiết lạnh giá không thể ngăn nổi sự cuồng nhiệt của các bạn trẻ. Theo thông tin từ Ban tổ chức, hơn 13 giờ chuyên cơ chở các tuyển thủ U.23 Việt Nam sẽ hạ cánh sân bay Nội Bài.

Tại khu VIP A Nội Bài, hàng chục mô-tô phân khối lớn cùng các chiến sĩ cơ động đã xuất hiện để bảo vệ trật tự.
Tường thuật trực tiếp
Đón đội tuyển U.23
 
Dưới đây là những hình ảnh chúng tôi tiếp tục cập nhật trước giờ chuyên cơ chở đội tuyển U.23 Việt Nam đáp xuống sân bay Nội Bài:
Mẹ cầu thủ Đoàn Văn Hậu được người thân trang điểm trước khi đón con trai Ảnh Thu Hương
Gia đình cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã sẵn sàng chào đón đội tuyển và con trai trở về trong vinh quang Ảnh Anh Vũ
Đường dẫn lên khu vực sân bay Nội Bài kẹt cứng bởi dòng xe chở người hâm mộ đổ về sân bay mỗi lúc một đông Ảnh Thu Hương

Lực lượng cảnh sát đang bảo đảm sự đón chào đội tuyển U.23 Việt Nam diễn ra bảo đảm an ninh trật tự Ảnh Thu Hương
Khuôn mặt các cổ động viên rạng ngời niềm vui và sự hồ hởi Ảnh Thu Hương
Dòng xe chở người và cờ đỏ sao vàng ken đặc tại khu vực đường dẫn vào sân bay Nội Bài Lê Hiệp
Cảnh sát phải rất vất vả để giữ trật tự Thu Hương
Người hâm mộ đã đứng kín dọc đường Võ Chí Công dẫn từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố Ngọc Thắng
Các dịch vụ ăn theo đội U.23 Việt Nam diễn ra khá nhộn nhịp ngay phía ngoài nhà ga T2. "Mua băng rôn đi cô. Rất rẻ. Chỉ 20.000 đồng một băng rôn ông Park Hang - seo. Thủ môn Bùi Tiến Dũng và Quang Hải chỉ 15.000 đồng. Cô chú mua cho cháu đi ạ", bạn Nam Minh 20 tuổi, nhà ở Đông Anh, khéo léo chào mời. Chúng tôi "mua" cả ông Park cả Tiến Dũng cả Quang Hải rồi đeo lên đầu. Vì thú thật, ngay lúc này mà không khoác lá cờ trên người, không cầm băng rôn hay chí ít không dán sticker hình trái tim lên má, thấy mình "lạc hậu".
Các dịch vụ "ăn theo" U.23 Việt Nam diễn ra khá nhộn nhịp bên ngoài nhà ga T2 Lan Phương
Tiếp tục cập nhật....

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.