Bi kịch của những người có máu... mê cờ bạc

13/09/2007 13:26 GMT+7

(TNO) Tan cửa nát nhà, gia đình ly tán, người vướng vào vòng lao lý, kẻ cù bất cù bơ do thua bạc, con cái dở dang việc học hành… Cuộc sống rày đây mai đó, khó khăn chật vật là vậy lại còn bị người đời dè bỉu... Đó là hệ lụy sau những ngày tháng mê muội bị cuốn vào vòng đỏ đen, đề đớm… Chưa ai biết khi nào thì đám mây xám xịt đang vây phủ trên đầu của những con người một thời lầm lỡ này mới “sáng” trở lại.

Trắng tay vì cờ bạc

Sau khi cưới nhau, hai vợ chồng X. và Q. (quê Nam Định) khăn gói vào Nam lập nghiệp. Ban đầu, họ tá túc tại gia đình của người cô ở quận Phú Nhuận. Hằng ngày, Q. bươn chải khắp hang cùng ngõ tận với gánh hàng nước sâm dạo, X. theo chân người anh họ làm cò giấy tờ nhà, đất... Cuộc sống tuy khó khăn nhưng gia đình đầm ấm và hai người con (một trai, một gái) của họ cũng lần lượt ra đời, đang vào tuổi ăn tuổi học.

Cuộc sống của họ phần nào vơi đi vất vả khi nhu cầu về giao dịch giấy tờ nhà, đất tăng đột biến. Có được ít tiền, X. chuyển sang làm nghề cò kiêm luôn buôn bán đất. Gặp phải vận may, X. phất lên trông thấy và chẳng bao lâu, gia đình họ "bỗng" giàu có.

Và rồi rắc rối cũng bắt đầu từ cái ngày thành “người giàu có” đó. Có nhiều tiền, X. bắt đầu thay đổi cách sống, tậu xế hộp, tập tành ăn chơi theo kiểu đại gia. Đều đặn mỗi sáng, X. lái xe đưa vợ, con ra các quán cà phê sang trọng “xả hơi”. Tại những nơi này, vợ chồng X. đã có nhiều mối quan hệ mà theo họ là sẽ liên doanh làm ăn  với nhau rất tốt.


Hơn 100 con bạc bị bắt quả tang, trong đó có nhiều người là công chức  - Ảnh: Hoàng Ty

Chưa biết việc làm ăn của họ tới đâu, nhưng sau những lần đến “chốn sang trọng” này, vợ chồng X. đã bị cuốn theo những trận cầu đỏ đen nửa đêm về sáng ở tận trời Tây.

Mạnh vợ, mạnh chồng mỗi người trút hầu bao ra ăn thua theo vòng xoay của quả bóng. Ban đầu là một vài vé (một vài trăm USD) cho vui, dần quen, mức cá cược lên đến con số chục ngàn USD và kết cục sau những trận “thư hùng” là… thua te tua. Thấy việc cá độ bóng đá khó “nhai”, cả hai chuyển “nghề” sang đánh đề mong gỡ gạc. Và rồi, căn nhà bề thế cũng đội nón ra đi theo những con số rồng rắn. Và trong một lần đi giao phơi đề, X. đã bị công an bắt.


Một giám đốc "cỡ bự" tham gia đánh bạc bị bắt quả tang - Ảnh: Hoàng Ty

Trường hợp của vợ chồng X., Q. hiện không còn là cá biệt, thực tế có những trường hợp ba đời lấy “nghề” cờ bạc để mưu sinh.

Mới đây, Đội chống tệ nạn xã hội thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM đã bắt quả tang một sòng bài quy mô lớn tại một căn nhà ở đường Rạch Miễu, phường 7, quận Phú Nhuận. Trong số những con bạc bị bắt, công an xác định có không ít người là đại gia cỡ bự, một vài người là cán bộ nhà nước.

Cầm đầu ổ bạc này là hai chị em P.T. D. và P.T.T.T. -  hai đối tượng này có ông bà, bố mẹ là những người nằm trong mạng lưới cờ bạc lớn nhất nước mà Bộ Công an đã triệt phá hồi năm 2001.

Vẫn là ý thức 

Trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ phụ trách Đội chống tệ nạn xã hội, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM cảnh báo, mặc dù cơ quan này đã ra quân triệt phá các ổ, nhóm, tổ chức cờ bạc nhưng xem ra tệ nạn này không thuyên giảm mà ngày càng có chiều hướng gia tăng. Nhiều người tham gia đánh bạc ban đầu là để giải trí nhưng sau đó thì mê muội, bị cuốn vào những canh bạc, không “thoát” ra được.

Luật pháp đã có những khung định tội rất rõ cho từng hành vi phạm tội, tuy nhiên để đối phó với cơ quan chức năng, thủ đoạn của bọn tội phạm này ngày càng tinh vi, ranh mãnh, chúng sử dụng các thiết bị hiện đại thông qua hệ thống internet cá cược, tổ chức đường dây ghi đề liên quận, huyện, thường xuyên di chuyển địa điểm tránh sự phát hiện của công an. Để triệt phá loại tội phạm này, cơ quan công an đã thường xuyên tăng cường, giám sát kịp thời phát hiện xử lý.

Vị cán bộ trên cho rằng cần chấn chỉnh lại các loại hình cá cược, nâng cao ý thức trong nhân dân, có biện pháp kết hợp đồng bộ giữa các ban ngành mới mong kéo giảm tệ nạn này.

Hoàng Ty

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.