Bố tri hô con ăn cướp trước ngân hàng

26/05/2009 02:41 GMT+7

Vào khoảng 14 giờ chiều qua 25.5 tại phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank trên phố Hòa Mã (Hà Nội), nhiều người chứng kiến một người đàn ông đứng tuổi tri hô cướp, sau đó có một thanh niên ôm theo một ba lô chạy ra đường.

Ngay lập tức, người thanh niên bị bảo vệ ngân hàng bắt giữ và đưa về trụ sở Công an P.Ngô Thì Nhậm để làm rõ sự việc. “Thủ phạm” tên là Lê Quang V., sống tại TP Huế, còn “nạn nhân” là ông N., bố đẻ của V. Theo lời khai, V. vừa lập gia đình và được bố mẹ cho 700 triệu đồng để mua nhà. Số tiền này được gửi tại Sacombank  và đứng tên V. Thay vì mua nhà, anh V. lại muốn mua ô tô khiến ông N. phải nhiều lần tới ngân hàng ngăn cản. Do vậy, V. tìm cách ra Hà Nội rút tiền. Nhận được tin báo, bố mẹ V. cũng lẳng lặng đi theo để ngăn cản. Khi V. vừa làm xong thủ tục rút tiền thì bố mẹ xuất hiện, V. ôm tiền chạy thì bị bố tri hô.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.