Hai cô gái trẻ thoát bẫy tình của “công tử ăn chơi”

18/06/2007 23:42 GMT+7

Khoảng 0 giờ ngày 17.6, hai cô gái trẻ tên Hương (SN 1990) và Hường (SN 1989) đã suýt bị hãm hiếp tập thể chỉ bởi nhẹ dạ nhận lời đi "dạo mát" với bạn chat trên internet. Theo lời khai của Hương, cô quê Sơn La, nghỉ học từ hơn 2 năm nay, về Hà Nội ở với chị họ tại Q.Cầu Giấy, Hà Nội.

Hương quen một chàng trai có nick Cong-tu-an-choi-102. Theo lời hẹn, khoảng 0 giờ ngày 17.6, "công tử" cùng một nhóm 7 thanh niên, 6 nam 1 nữ đến đón Hương ở phố Dương Quảng Hàm. Đến lúc đó Hương mới gặp mặt và biết “công tử” tên Hải rồi cùng Hường đi theo chúng.

Nhóm thanh niên đưa hai cô gái sang thẳng một nhà nghỉ bên Gia Lâm. Hai cô phản ứng quyết liệt, Hường bị tát hai cái vào má, Hương bị đấm đá vào mặt. Cả bọn bỏ Hương lại, ép Hường lên xe đi tiếp. Hương thuê xe ôm chạy thẳng đến trụ sở Công an P.Bồ Đề, Gia Lâm trình báo.

Biết bị công an truy đuổi, nhóm của Hải bỏ chạy, đến trưa ngày 17.6, Công an P.Bồ Đề phối hợp cùng Công an Q.Long Biên đã đưa 5 đối tượng về trụ sở Công an P.Bồ Đề. Bọn chúng gồm Phạm Văn Hải (SN 1988), người có nick Cong-tu-an-choi 102, nhà ở P.Chương Dương, Hoàn Kiếm; Đoàn Vương Quốc (SN 1990), Trần Ngọc Anh (SN 1988); Nguyễn Văn Hùng (SN 1988); Trần Quang Minh (SN 1988) đều trú tại Hà Nội.

Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.