Mang súng xin "đểu" người trúng đấu giá

11/07/2012 03:20 GMT+7

Ngày 10.7, Công an P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Văn Cường (19 tuổi, quê Vĩnh Long) và Đặng Quốc Tuấn (47 tuổi, ngụ TP.HCM) mang súng đi xin "đểu" người trúng đấu giá tài sản.

Ngày 10.7, Công an P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Văn Cường (19 tuổi, quê Vĩnh Long) và Đặng Quốc Tuấn (47 tuổi, ngụ TP.HCM) mang súng đi xin "đểu" người trúng đấu giá tài sản.

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, các "hiệp sĩ" thuộc CLB Phòng chống tội phạm Phú Cường nhận được điện thoại của vợ chồng anh V. (ngụ TP.HCM) cho biết bị 2 người đàn ông lạ mặt uy hiếp tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Dương (P.Phú Cường), buộc phải đưa 20 triệu đồng. Khi các “hiệp sĩ” xuất hiện thì 2 gã đàn ông lên xe gắn máy biển số 52S4-5336 bỏ chạy về hướng TP.HCM.

Truy đuổi khoảng 1 km, các “hiệp sĩ” bắt được 2 người này giao cho Công an P.Phú Cường xử lý. Chúng khai tên Nguyễn Văn Cường và Đặng Quốc Tuấn. Qua khám xét, công an phát hiện trong người có 1 khẩu súng và 1 dao bấm.  Anh V. cho biết, ngày 6.7 anh trúng đấu giá một lô xe máy thanh lý. Sáng 10.7, vợ chồng anh lên trung tâm đấu giá để nhận kết quả thì bị Cường và Tuấn theo dõi từ TP.HCM, đe dọa buộc đưa 20 triệu đồng.

Vụ việc được chuyển giao cho Công an TP.Thủ Dầu Một thụ lý, điều tra.

Đỗ Trường

>> Máy tính Apple I sắp được bán đấu giá
>> Bán đấu giá đất, quên... 3 hộ dân
>> Đấu giá vẽ xăm trên mông
>> Bán đấu giá căn nhà nhỏ nhất nước Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.