Bước đầu Ngọc Thắng (làm tại một công ty ở Q.2) khai thời gian gần đây, khi Minh Thắng từ Bình Phước lên TP.HCM ôn thi đại học tại chức ở trường ĐH Cảnh sát Nhân dân thì phát sinh mâu thuẫn với mình vì chuyện tình cảm.
Khoảng 19 giờ ngày 28.6, Ngọc Thắng gọi điện thoại cho Minh Thắng rủ ra quán cà phê Thủy Trúc để nói chuyện. Ngồi nói chuyện được 30 phút, hai bên lớn tiếng với nhau, Ngọc Thắng bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người ra đâm Minh Thắng 4 nhát. Nạn nhân chạy ra khỏi cổng quán cà phê thì gục chết. Gây án xong, Ngọc Thắng thuê xe ôm ra ngã tư Thủ Đức, đón xe khách đi Hà Nội lẩn trốn.
Cũng theo lời khai của nghi phạm, Ngọc Thắng và Minh Thắng là bạn thân từ nhỏ, học cùng trường suốt 12 năm trời.
Đàm Huy
Bình luận (0)