Phát hiện cá voi 'lụy', dạt vào bờ biển

14/02/2016 11:08 GMT+7

1 giờ ngày 14.2, vợ chồng ngư dân Nguyễn Văn Thơm (xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn, Bình Định) phát hiện một cá voi dài hơn 1 m mắc vào lưới.

1 giờ ngày 14.2, vợ chồng ngư dân Nguyễn Văn Thơm (xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn, Bình Định) phát hiện một cá voi dài hơn 1 m mắc vào lưới.

Chuẩn bị tẩm liệm xác cá voi - Ảnh: Đoàn Ngọc NhuậnChuẩn bị tẩm liệm xác cá voi - Ảnh: Đoàn Ngọc Nhuận
Lúc 8 giờ 30 phút ngày 14.2, Ban vạn Lăng ông Nam Hải cùng ngư dân xã Nhơn Hải đã cử hành nghi lễ chôn cất cá voi (ngư dân vùng biển gọi là ông Nam Hải hay Cá Ông).
Trước đó, vào lúc 1 giờ cùng ngày, vợ chồng ngư dân Nguyễn Văn Thơm (48 tuổi, ở thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải) trong lúc đang đánh lưới bắt ghẹ tại vùng biển Mũi Yến (Nhơn Hải) đã phát hiện con cá voi dài trên 1 m, toàn thân màu đen óng, đầu tròn như quả chuông, trên da lưng có gai, nặng gần 50 kg…bị mắc vào lưới.
Vợ chồng ngư dân Thơm gỡ lưới để đưa cá voi ra biển nhưng cá đã chết, toàn thân cá không phát hiện vết thương.
Theo tín ngưỡng của ngư dân Nhơn Hải, việc cá Ông “lụy” bờ(dạt vào bờ) đầu năm được xem là tín hiệu vui vì Ông Nam Hải sẽ đem lại may mắn.
Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 17.1, vợ chồng anh Huỳnh Văn Viên (37 tuổi, ở thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải) khi đang đánh lưới tại vùng biển Hòn Khô, xã Nhơn Hải, cũng phát hiện một cá voi màu đen nặng trên 100kg, dài 1,6 m bị chết và mắc vào lưới.
Đưa xác Ông vào lăng để làm lễ cúng.
Ngư dân đến tiễn Ông
Dùng rượu tắm rửa sạch sẽ xác Ông
Anh Thơm, người phát hiện xác Ông, để tang Ông
 Quấn giấy và vải đỏ quanh xác Ông
Công việc tẩm liệm đã xong, chuẩn bị đi chôn xác Ông
Tiến hành chôn cất
Việc chôn cất đã xong và tiến hành cúng tế mộ cá Ông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.