Thâm nhập trường gà

11/03/2010 01:11 GMT+7

Những trường gà ở Long An thu hút hàng trăm con bạc sát phạt nhau công khai giữa ban ngày, số tiền độ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Từ "chợ" đá gà

Những tháng đầu năm 2010, dọc con đường nhựa phẳng lì dẫn vào KCN Hạnh Phúc (xã Đức Hòa Đông, H.Đức Hòa, Long An), chúng tôi bắt gặp từng tốp xe gắn máy chạy ầm ầm vào trường gà sát phạt nhau.

13 giờ, bãi giữ xe gắn máy ken kín hàng trăm chiếc xe, mang biển số TP.HCM và các tỉnh. Gửi xe xong, chúng tôi men theo một con đường đất nhỏ cạnh bờ ruộng để vào trường gà. Điều bất ngờ là trường gà khá quy mô, nằm giữa một bãi đất rộng cả ngàn m2. Ở một góc vườn, chiếc máy nổ sẵn sàng cung cấp điện cho hàng chục bóng đèn được giăng sẵn khắp đấu trường. Một khoảng sân khá rộng để hàng chục lồng, trong đó chứa gà chọi đủ màu: hoa mơ, đỏ, đen, đốm... đang sẵn sàng lâm trận. Chưa hết, hàng chục hàng cơm, nước, thuốc phục vụ tận nơi cho các con bạc với giá 30 ngàn đồng/đĩa cơm, chai nước suối nhỏ 10 ngàn đồng, thuốc lá "mèo đen" 20 ngàn đồng/bao...

Đấu trường là một nền đất khoảng 40m2, lợp mái lá lọt thỏm giữa hàng trăm con bạc đến cá cược vây kín bốn phía. Trên sân, trọng tài và 2 cựa (người của trường gà, chuyên gắn cựa inox cho gà chọi) đang ôm gà sẵn sàng chờ lệnh sau khi các con bạc “chốt hạ”. Hàng chục thanh niên mặt mày bặm trợn miệng liên tục ra kèo (biện gà) cho những con bạc tham gia cá cược. Khi độ được gầy số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, lúc đó trọng tài sẽ đếm 1, 2, 3, lập tức hai cựa buông gà cho lao vào nhau tung từng miếng hiểm. Chưa đầy 10 giây, một trong hai con gà bị đối phương hạ gục. Trường gà như ong vỡ tổ, tiếng cười nói hả hê xen tiếng chửi đổng. Các con bạc người tươi rói đếm tiền bỏ túi, kẻ mặt tái mét tay rút những cọc tiền đồng, tiền đô chung cho biện gà...

Cứ như vậy, một buổi chiều diễn ra hàng chục trận đấu "máu lửa". Mỗi trận, các con bạc sau khi “xem mặt gà” sẽ chung độ từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng. Đáng lưu ý, trong trường gà còn có cả một sòng tài xỉu thu hút rất đông con bạc.

Trường gà ở Đức Hòa Đông do “trùm” đá gà tên Danh tổ chức. Dưới trướng Danh có hàng chục biện gà tìm mọi thủ đoạn để gầy độ các con bạc. "Luật" ở đây, mỗi trận người thắng phải chi cho biện gà 50 ngàn đồng/triệu tiền thắng, các con bạc mang gà tới phải chi cho cựa 500 ngàn đồng (người gắn cựa chế bằng inox vào chân gà, còn gọi là trọng tài 2)... Con bạc đến gửi xe phải trả 10 ngàn đồng/xe gắn máy. Những người tự mang gà đến đá độ phải nộp 1 triệu đồng/trận, gọi là tiền trường. Riêng các "quán" bán đồ ăn, thức uống nộp tiền "hụi chết" 100 ngàn đồng/buổi. Đến cuối ngày, tất cả số tiền thu được đàn em nộp lại cho Danh. Sau khi phát lương ngày, số còn lại Danh dùng “đối nội, đối ngoại” và bỏ túi.

Là một tay cờ bạc khét tiếng ở Long An, nên khi nói đến sòng bạc hay trường gà của Danh thì giới cờ bạc yên tâm vì “đã đến với trùm Danh thì không bao giờ bị bắt”. Chính vì vậy, trong buổi chiều chúng tôi thâm nhập, trường gà của “trùm” Danh thu hút khoảng 300 con bạc đến sát phạt nhau công khai như chốn không người.

Đến những trường gà di động

Trường gà của “trùm” Danh công khai bao nhiêu thì trường gà ở Cần Giuộc lại cảnh giác bấy nhiêu. Hôm chúng tôi tới, từ QL50 quẹo vào hương lộ 19, nhiều chiếc xe gắn máy chở hai người đàn ông ôm gà chạy hết tốc độ ra phía biển, để lại phía sau những “cơn mưa bụi” mịt mù. Gần đến đầu cầu Thủ Độ (xã Tân Lập), đã thấy rất nhiều “ăng-ten” của các “trùm” được cử ra cảnh giới ở vòng ngoài. Qua cầu Thủ Độ, bắt đầu quẹo trái vào lối mòn duy nhất vào trường gà, lổm chổm toàn đất đá chỉ vừa đủ một xe chạy, "ăng-ten" cảnh giới dày đặc hơn. Cứ đi khoảng 300m lại gặp những lán nhỏ, ở đây có người đón và hướng dẫn vào gửi xe, sau đó các con bạc phải cuốc bộ khoảng 500m mới đến trường gà.

Gọi là trường gà nhưng nơi đây chỉ là một bãi đất trống nằm khuất sau những căn nhà lụp xụp của người dân, bốn bề là đìa tôm, rừng tràm. Theo PV tìm hiểu, trường gà ở đây ngày nào từ sáng tới chiều cũng có các "trùm" ở các huyện lân cận, hoặc từ TP.HCM tới bắt mối với các “trùm” địa phương để gầy độ. Mỗi ngày, một trường gà chỉ đá nhiều nhất là 3 trận, sau đó các “trùm” sẽ di chuyển đến một địa điểm khác để tiếp tục nhằm tránh bị lộ.

Quá trình thâm nhập, chúng tôi nhận thấy các “trùm” cực kỳ cảnh giác. Nếu hôm đó thừa một con bạc mà không báo trước, tức thì trận đấu đổ bể, dù các “trùm” tổ chức khám xét người lạ rất kỹ. "Các trùm sợ công an cài người vào", một biện gà giải thích... Với cách đối phó này, lại nằm sâu trong rừng tràm được canh gác cẩn mật với nhiều vòng gác từ xa, những trường gà nơi đây thu hút rất nhiều con bạc khắp nơi đến ăn thua nhưng chưa hề bị lộ.

Tuyển gà đá quốc tế

Tại các trường gà thường có một vài "trùm” đến chỉ quanh quẩn ở nơi nhốt gà, nhìn không chớp mắt vào những chú gà chiến. Còn trong đấu trường lúc hai chú gà tung chưởng, “trùm” sẽ dán mắt từng miếng đánh, miếng ra đòn hở hay có bất lợi gì không? Đó là những "trùm" chuyên đi tuyển gà để đá độ "quốc tế". Trong ngày mà “tuyển” được chú nào, "trùm" sẽ chỉ đạo đàn em bám về tận nhà gạ mua bằng được...

Nhưng trước khi đặt tiền mua, các “trùm” đều sai đàn em đi xác minh lý lịch của "đối tượng". Nếu con gà nào thắng trên 10 trận mà không bị dính chưởng thì “trùm” sẽ mua giá từ 20 đến 50 triệu đồng. Có được những chú gà đó, “trùm” sẽ cho đi các đấu trường khác đá để “gỡ vốn” và nâng thêm đẳng cấp. Nếu thắng, sẽ tiếp tục lọt vào vòng ở các đấu trường đẳng cấp hơn, tiếp tục lập công, lúc bấy giờ sẽ được mang sang Campuchia đá độ. Độ đá gà bên kia biên giới, theo một "trùm" tiết lộ số tiền độ luôn cao gấp nhiều lần trong nước, chỉ một trận ăn thua cũng đủ "lên hương" hoặc "sạt nghiệp"...

Giới đá gà không quên "trùm" đá gà tên K. ở Cần Thơ có một chú gà lông màu đỏ đều nên được đặt tên là “đỏ đều”. “Đỏ đều” thắng đến 20 trận mà không hề bị dính chưởng nào. Khi lâm trận “đỏ đều” chỉ thủ hoặc né mình tránh đòn đối thủ, rồi chờ sơ hở bất ngờ phản công bằng cách tung độc cước vào yết hầu khiến đối thủ chết tươi... Biết được lý lịch của “đỏ đều”, “trùm” Q. ở Tiền Giang năn nỉ trả đến 150 triệu nhưng K. vẫn không chịu sang tên. Cuối năm 2009, thừa lúc hai vợ chồng K. cãi nhau, Q. sai đàn em rủ em vợ K. đi nhậu. Trong lúc say say tỉnh tỉnh, em vợ K. về bắt trộm “đỏ đều” mang bán cho “trùm” Q. với giá 30 triệu đồng. Có được “gà thần” trong tay, Q. mang sang Campuchia nhưng không đá mà sang tay cho một trùm khác 200 triệu đồng. Nghe nói sau đó “đỏ đều” chỉ thắng một trận ở đấu trường quốc tế, chủ ẵm trên 300 triệu đồng, trận thứ hai thì thúc thủ trước một con gà lông màu đen của một “trùm” đá gà chuyên nghiệp ở Kiên Giang tuyển về từ Thái Lan...

Điều tra của Hoài Nam 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.