Rượu vào, nhớ chuyện bị cấm yêu, đâm chết mẹ của 'người trong mộng'

Mạnh Cường
Mạnh Cường
12/10/2018 13:25 GMT+7

Nhớ lại chuyện hai năm trước bà Hoa cấm mình yêu con gái, Nhân đã tìm đến nhà dùng dao đâm chết mẹ của 'người trong mộng'.

Ngày 12.10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trọng Nhân (28 tuổi, ở xã Tam An, H.Phú Ninh, Quảng Nam) để điều tra về hành vi "giết người".

Căn nhà bà Lý, nơi bà Hoa nằm gục tử vong ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ tối 1.10, sau khi uống rượu một mình, Nhân đi bắt ốc và canh giữ ao cá của gia đình. Khi đi, Nhân mang theo một con dao nhọn dắt trong lưng quần đùi.

Đến bờ kênh thuộc thôn An Mỹ 1 (xã Tam An), Nhân nhớ lại chuyện trước đây hơn 2 năm, thường hay xuống nhà bà Nguyễn Thị Hoa (54 tuổi, ở xã Tam An, H.Phú Ninh, Quảng Nam), để tán tỉnh con gái bà Hoa là chị Huỳnh Thị Vân A. (23 tuổi) thì bị bà Hoa la mắng, ngăn cấm. Kỷ niệm buồn ùa về, Nhân nảy sinh ý định giết bà Hoa.

Nhân đi xuống nhà bà Hoa thì phát hiện bà đang nằm một mình. Nhân cầm con dao đi tới chỗ bà đang nằm và đâm 2 nhát vào trước ngực của người phụ nữ.

Sau khi gây án, Nhân chạy đến bờ suối Ông Tời (xã Tam An) vứt hung khí rồi về nhà ngủ. Còn bà Hoa ôm vết thương trước ngực chạy sang nhà hàng xóm (bà Trương Thị Lý, 55 tuổi, cách đó khoảng 20 m) kêu cứu.

Sau đó, bà Lý không nghe thấy gì nữa, tiếp tục nằm tại giường. Vì nghe thấy tiếng chó bên ngoài sủa không dứt, bà Lý mới mở cửa ra xem thử thì phát hiện bà Hoa nằm chết ngay tại hiên nhà mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.