Thưởng nóng lực lượng phá án thảm sát ở Nghệ An 200 triệu đồng

20/07/2015 09:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay 20.7, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết vừa có quyết định thưởng nóng lực lượng phá án thuộc Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an 100 triệu đồng, Công an tỉnh Nghệ An 100 triệu đồng.

(TNO) Sáng nay 20.7, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết vừa có quyết định thưởng nóng lực lượng phá án thuộc Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an 100 triệu đồng, Công an tỉnh Nghệ An 100 triệu đồng.

Một góc bản Phồng, xã Tam Hợp, H.Tương Dương - Ảnh: Khánh Hoan - Phạm Đức
“Chiều nay hoặc sáng ngày mai (21.7), cơ quan điều tra sẽ tổ chức họp báo liên quan đến vụ thảm sát ở bản Phồng, huyện Tương Dương. Chúng tôi rất ghi nhận nỗ lực vào cuộc quyết liệt, bám hiện trường, không quản ngại đường sá xa xôi, núi rừng nguy hiểm của lực lượng Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An  để tìm ra nghi phạm trong thời gian sớm nhất", ông Đường nói.
Ngay sau khi nhận được tin các lực lượng nghiệp vụ phá án thành công, bắt được nghi phạm, tối 19.7, đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen các đơn vị, địa phương tham gia phá án, gồm: Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An (trực tiếp là Phòng Cảnh sát Hình sự), Công an huyện Tương Dương và một số đơn vị tham gia phối hợp.
Bộ trưởng khẳng định, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ, vận dụng linh hoạt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng. Chiến công này có ý nghĩa thiết thực chào mừng ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20.7).
Bộ trưởng cũng đề nghị Tổng cục Cảnh sát và Công an tỉnh Nghệ An tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra làm rõ để chuyển cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh trước pháp luật, góp phần ổn định tình hình; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất. Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, mất mát.
ông Lo Văn Bình (81 tuổi), người duy nhất còn sống trong gia đình bị sát hại ở bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An - - Ảnh: Khánh Hoan - Phạm Đức
Trước đó, tối 19.7, Công an Nghệ An cho biết đã bắt được nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình ở H.Tương Dương (Nghệ An). Nghi phạm bị bắt là Vi Văn Hai (24 tuổi, tên thường gọi là Mằn, ngụ bản Phồng, xã Tam Hợp, H.Tương Dương).
Theo lời khai ban đầu của Hai, trưa 2.7, Hai vào vườn chanh của gia đình anh Lô Văn Thọ ở trong rừng để hái trộm. Bị anh Thọ phát hiện, hai bên lời qua tiếng lại. Bất ngờ, Hai cầm dao mang theo chém anh Thọ chết ngay dưới chân lán.
Sau đó, Hai phát hiện chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) đang địu con trai 11 tháng tuổi liền đuổi theo, chém chị Yến và cháu bé tử vong. Tiếp đó, Hai thấy bà Viêng Thị Chương (mẹ anh Thọ) ở bờ suối gần lán của gia đình anh Thọ nên đuổi theo và chém chết bà Chương rồi bỏ đi.
Anh Vang Văn Hà, một người dân ở bản Phồng cho biết, sáng 2.7, trước khi gây án, Hai và anh Hà tham gia dập lửa vụ cháy rừng ở gần bản Phồng. Hai đã có vợ và một con.
“Tôi với Mằn là anh em rể với nhau. Mằn ít nói, khá hiền lành”, anh Hà nói. Theo anh Hà, Hai có một lán ở trong rừng, cách lán gia đình anh Thọ khoảng hơn 1 km. Sau khi vụ thảm sát xảy ra, Hai vẫn về bản, rồi trở lại lán như không có chuyện gì xảy ra.
Anh Vi Tuấn Anh (thứ 2 từ trái qua), cháu rể ông Bình ở bản Phồng, đang kể lại sự việc  - Ảnh: Khánh Hoan - Phạm Đức
Tối 19.7, đại tá Lê Khắc Thuyết, Trưởng phòng Tham mưu Công an Nghệ An, cho biết sau khi gây án, Hai đã vứt con dao tang vật. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm vật chứng này. “Sau khi tìm được vật chứng, chúng tôi sẽ tổ chức họp báo để thông tin chi tiết về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này”, ông Thuyết nói.
Từ H.Tương Dương trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên Online, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cho biết bước đầu nghi can đã khai nhận hành vi phạm tội. “Nguyên nhân vụ án mạng là do mâu thuẫn cá nhân”, thiếu tướng Tiến nói.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.