Tiệm đậu hũ giành khách, tạt dầu chiên: 3 người vô tội phỏng nặng

12/05/2015 19:14 GMT+7

(TNO) Hai cơ sở bán đậu hũ, tranh giánh khách dẫn đến hỗn chiến bằng dầu chiên đậu hũ, hậu quả 3 nạn nhân bị phỏng nặng, biến dạng khuôn mặt phải nhập viện.

(TNO) Hai cơ sở bán đậu hũ, tranh giánh khách dẫn đến hỗn chiến bằng dầu chiên đậu hũ, hậu quả 3 nạn nhân bị phỏng nặng, biến dạng khuôn mặt phải nhập viện.

 Hiện trường xảy ra vụ việc. Hiện trường xảy ra vụ việc.
Ngày 12.5, thiếu tá Nguyễn Văn Hiền, Phó trưởng Công an P.14 Q. Gò Vấp, xác nhận với PV Thanh Niên Online đã bàn giao nghi can Lê Sỹ Tuấn (29 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tại P.14, Q. Gò Vấp) cùng tang vật gồm: một nồi nhôm, một ca nhựa màu hồng, hai viên gạch, một can nhựa chứa 20 lít dầu dùng để chiên đậu hũ và toàn bộ hồ sơ vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại hẻm 59 cho Công an quận để điều tra theo thẩm quyền.
Vết phỏng của anh TrườngVết phỏng của anh Trường
Theo tìm hiểu, Nguyễn Văn Sang (30 tuổi, ngụ Hải Dương, tạm trú Q.Bình Tân) mới mua căn nhà sát với cửa hàng bán đậu hũ của Hoàng Văn Phúc (47 tuổi, tạm trú P.14, Gò Vấp). Hai bên kinh doanh bán đậu hũ ở hẻm 59. Cửa hàng của Sang mới khai trương được 3 ngày, hai bên căng băng rôn giảm giá để giành khách của nhau.
Khuôn mặt của Tiến bị biến dạng hoàn toànKhuôn mặt của Tiến bị biến dạng hoàn toàn
Chị B – người bán thịt chó gần đó kể, khoảng 17 giờ ngày 5.5, hai bên tiếp tục xô xát vì phía cơ sở của anh Phúc treo băng rôn giảm giá xuống còn 15.000đ/chục, còn cơ sở của Sang thì cũng giảm giá xuống 10.000đ/chục. Cứ vậy hai bên lớn tiếng với nhau, người dân ở chợ xem rất đông.
Lúc đó, có người cầm mũ bảo hiểm ném vào cơ sở của Sang. Thấy vậy Lê Sỹ Tuấn (em vợ Sang) dùng ca nhựa múc dầu đang chiên đậu tạt vào nhóm người đang đứng lớn tiếng với mình. Đúng lúc này anh Phúc về tới nơi bị dầu văng vào ngực, anh Dương Xuân Trường (44 tuổi) ngồi bán cá kế bên bị phỏng nặng từ bả vai tới tay.
“Tuấn tiếp tục múc dầu hắt vào mọi người, nhưng bị trượt chân làm ca dầu hắt ra phía sau vào ngay mặt Đặng Văn Tiến (17 tuổi, ngụ Bình Phước, cháu ruột của Sang). Thấy 3 người bị phỏng, mọi người vội chạy ra quầy bán thuốc tây gần đó mua thuốc bôi cho cả ba rồi đưa đi bệnh viên cấp cứu” – chị B kể.
Đến phòng 104, khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện 175, chúng tôi chứng kiến khuôn mặt của cậu bé Tiến bị biến dạng hoàn toàn do phỏng dầu.
Ông ngoại của Tiến ở quê vào chăm sóc cho biết: “Mẹ cháu biết tin con bị nạn tới nhìn thấy nó như vậy là ngất luôn. Do không may cháu tôi mới bị vậy”.
Còn Tiến, dù rất đau đớn cũng kể vì có 8 người xông vào đánh cậu Tuấn nên cậu mới múc dầu để tự vệ, không may trúng phải cháu.
Rất đau đớn vì bị phỏng khá nặng, anh Trường nói: “Tôi ngồi bán cá kế bên có làm gì nó đâu mà nó cũng hắt dầu chiên đậu vào tôi, đúng là tôi bị oan gia”.
Người bị nhẹ hơn là anh Phúc, đã được ra viện sáng 11.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.