Tiểu bậy còn hành hung chết người, lãnh án chung thân

13/12/2013 18:00 GMT+7

(TNO) Ngày 13.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt Đặng Thế Chinh (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) và Cao Như Trăng Tỏ (20 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) cùng mức án tù chung thân về tội 'giết người'.

(TNO) Ngày 13.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt Đặng Thế Chinh (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) và Cao Như Trăng Tỏ (20 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) cùng mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Ba bị cáo ở tòa d
Ba bị cáo ở tòa 

Liên quan trong vụ án, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt Võ Thanh Hiền (23 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM)  3 năm tù về tội “che giấu tội phạm”

Theo cáo trạng, chiều 28.4.2011, Đặng Thế Chinh, Cao Như Trăng Tỏ, Võ Thanh Hiền cùng nhóm bạn đến nhậu tại một quán cháo lòng trên đường Thoại Ngọc Hầu (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú). Trong lúc nhậu, Chinh ra cột điện cạnh quán cháo lòng, trước nhà ông Đặng Ngọc Hậu, tiểu tiện thì bị anh Đặng Văn Hưng (con ông Hậu) nhìn thấy, đuổi đi chỗ khác.

Chinh tức giận, nảy sinh ý định trả thù nên chạy xe máy đi lấy một dao rồi quay lại quán cháo lòng. Lúc này, ông Hậu đang đứng trước cửa nhà nhìn ra đường. Thấy vậy, Chinh gọi Hiền ra giữ xe máy, rồi xách dao xông vào chém ông Hậu. Bị chém, ông Hậu vào trong nhà lấy 1 ống sắt dài khoảng 1 m đánh trả thì bị Chinh cầm dao chém vào đầu.

Tỏ đang ngồi uống rượu nhìn thấy sự việc liền chạy đến giật ống sắt trên tay ông Hậu, đánh hùa vào gáy nạn nhân khiến ông Hậu té ngã xuống đường, tử vong.

Ngay lúc này, gia đình ông Hậu mới phát hiện tri hô, Tỏ liền ném ống sắt rồi cùng Chinh lên xe cho Hiền chở đi chạy trốn.

Qua truy xét, Chinh và Tỏ bị bắt giữ ngay sau đó, riêng Hiền bỏ trốn đến giữa tháng 5.2012 mới bị bắt giữ.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Vào tù vì lừa đảo
>> Cướp không thành vẫn vào tù
>> Vào tù vì bênh vực mẹ vợ
>> Vào tù vì giết… vịt
>> Vì mấy cái ghế phải vào tù
>> Tự sướng' (selfie) vào từ điển Oxford
>> Lừa đảo bán đất, cả bọn vào tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.