Tử hình kẻ giết bạn tù, trốn khỏi nơi giam giữ

25/11/2017 10:49 GMT+7

Sau khi ra tay sát hại bạn tù, Hoàng Quỳnh Vinh tìm cách trốn khỏi trại tạm giam.

Ngày 22.11, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm (xét xử tại TAND tỉnh Bình Phước) đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Hoàng Quỳnh Vinh (33 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú, Bình Phước) về tội cố ý gây thương tích, giết người và trốn khỏi nơi giam giữ.
4 tháng, hai án mạng
Theo cáo trạng, vào chiều 15.3.2015, Hoàng Quỳnh Vinh đến nhà ông H.H (xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú, Bình Phước) để nhậu. Trong lúc nhậu, Vinh cầm ly mời ông Hoàng Văn Bình (45 tuổi, ngụ cùng xã) nhưng người này từ chối.
Nghĩ ông Bình khinh mình nên Vinh đứng dậy cầm chai rượu thủy tinh đập vào thái dương khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống sân. Sau khi đi thăm khám xong, ông Bình được đưa về nhà ông H. nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, chủ nhà gọi ông Bình dậy nhưng không thấy trả lời nên bỏ đi rẫy. Đến 16 giờ ngày 16.3.2015, mọi người phát hiện ông Bình hôn mê nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.
Đến chiều ngày 17.3.2015, ông Bình tử vong do chấn thương sọ não. Sau khi nghe tin ông Bình chết, Vinh đến Công an xã Đồng Tiến đầu thú.
Ngày 26.3.2015, Cơ quan CSĐT Công an H.Đồng Tiến khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vinh để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trong thời gian này, Vinh được giam chung với Lê Văn Triều, bị can trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy tại buồng giam số 7 Công an H. Đồng Phú.
Khoảng 17 giờ ngày 11.7.2015, sau khi ăn cơm xong Triều đi rửa chén, còn Vinh nằm trên bệ xi măng. Lúc này Vinh nảy sinh ý định bỏ trốn khỏi nơi giam giữ nên lấy cái màn xoắn lại thành sợi dây rồi quấn cổ Triều siết mạnh khiến nạn nhân tử vong.
Sau đó, Vinh lấy chăn phủ lên người Triều rồi đập cửa kêu cứu. Nghe tiếng động, các chiến sĩ công an tới mở cửa thì Vinh liền bỏ chạy ra ngoài nhưng bị bắt giữ sau đó.
Trả giá
Trong quá trình điều tra, Vinh có nhiều hành vi như người mắc bệnh tâm thần nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y. Kết quả xác định năng lực dân sự cho thấy: “Vinh giả bệnh có chủ ý, không mắc bệnh tâm thần”.
Ngày 24.7.2017, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Hoàng Quỳnh Vinh 6 năm tù giam về tội “cố ý gây thương tích”, tử hình về tội “giết người” và 6 tháng tù giam về tội “trốn khỏi nơi giam”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.
Ngoài ra bị cáo Vinh còn phải bồi thường thiệt hại 395 triệu đồng cho cho gia đình 2 nạn nhân và cấp dưỡng hàng tháng cho 1 người con của Lê Văn Triều đến khi đủ 18 tuổi. Sau đó, Vinh làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không được chấp thuận.
Tăng án 2 bị cáo giết trẻ em
Cũng tại TAND tỉnh Bình Phước, ngày 23.11, TAND cấp cao TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt Phạm Thanh Hoàng (21 tuổi), Chu Hoàng Thương (24 tuổi) mỗi bị cáo mức án 19 năm tù; Nguyễn Trường Phúc (22 tuổi) 16 năm tù; Nguyễn Phy Hưng (22 tuổi) 13 năm tù và Phan Viết Toàn (26 tuổi, cùng ngụ xã Thuận Phú, H. Đồng Phú) 12 năm tù về tội giết người.
5 bị cáo trong vụ giết hại trẻ em Ảnh: Hoàng Giáp
Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 21.5.2016, sau khi nghe mẹ kể lại việc N.T.A.N (17 tuổi) nhờ Hoàng chở về nhà nên Mã Minh Hùng (19 tuổi) rủ M.X.T (14 tuổi, cùng ngụ xã Thuận Phú) đi tìm Hoàng.
Khi gặp nhau, T. cầm cục đá ném vào người Hoàng nên Hoàng bỏ chạy. Khi về đến nhà, Hoàng kể lại sự việc cho Phúc nghe. Sau đó, Hoàng và Phúc chuẩn bị hung khí và rủ thêm Hưng, Thương và Toàn đi tìm Hùng và T. để “hỏi tội”. Khi hai bên gặp nhau, Thương dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp 2 nhát vào lưng T. làm nạn nhân tử vong ngay sau đó.
Ngày 7.7.2017, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Thương 18 năm tù, Hoàng 17 năm tù, Phúc 16 năm tù, Hưng 13 năm tù, Toàn 12 năm tù về tội giết người với tình tiết tăng nặng giết trẻ em (thời điểm này bị hại chưa đủ 14 tuổi).
Sau đó, phía gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo, yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Hoàng, Thương và được HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.