Từng bị chém nứt sọ, vẫn hút cỏ Mỹ lấy dũng khí đi cứu cha của bạn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/12/2019 20:41 GMT+7

Mặc dù đã từng bị chém nứt sọ, nhưng khi nghe tin cha của bạn bị đánh, Hiếu liền mang theo cỏ Mỹ và xách cặp mã tấu lên đường giải vây.

Chiều 10.12, lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng bàn giao hai thanh thiếu niên mang theo mã tấu và cỏ Mỹ đi chém người cho Công an Q.Sơn Trà thụ lý theo thẩm quyền.
Trước đó, khuya 9.12, Tổ công tác số 2 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát tại giao lộ Chu Huy Mân - Bùi Dương Lịch (P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) thì phát hiện hai thanh niên trên xe máy BS 43HD - 0023 không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.
Lúc này, cả hai định quay đầu xe phóng chạy nhưng bị khống chế, đưa về Công an P.Nại Hiên Đông. Cả hai khai nhận trước đó, Lê Ngọc Minh Hòa (15 tuổi) nghe tin cha bị đánh nên gọi điện cầu cứu Nguyễn Văn Hiếu (17 tuổi, quê TP.Tuy Hòa, Phú Yên, cùng ngụ tổ 41, P.Nại Hiên Đông).
Hiếu liền chuẩn bị 2 cây mã tấu, chờ Hòa qua chở đi cứu cha của bạn thì bị lực lượng 911 ngăn chặn, thu giữ ngoài 2 cây mã tấu còn có 1 gói cỏ Mỹ.
Hiếu khai nhận đã sử dụng một ít cỏ Mỹ trước đó, đồng thời trước đây đã từng tham gia một vụ hỗn chiến với đao kiếm và bị chém nứt sọ, phải nằm viện thời gian dài, nhưng khi nghe tin cha của bạn bị đánh, Hiếu lập tức nhận lời giải cứu.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.