Tưới xăng đốt người tình

29/10/2015 09:46 GMT+7

(TNO) Do mâu thuẫn tình cảm, Tuấn dùng xăng tưới chị Loan rồi đốt, cả hai bị bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang.

(TNO) Do mâu thuẫn tình cảm, Tuấn dùng xăng tưới chị Loan rồi đốt,  cả hai bị bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang.

Ngày 26.10, Anh Tuấn xách theo can xăng hơn 5 lít đến đường Đặng Dung, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên tìm chị Huỳnh Thị Tuyết Loan (28 tuổi) và tưới xăng lên 2 người, rồi châm lửa đốt. Cả hai bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang.
Kiểm tra các vết bỏng các bác sĩ tiên đoán cả hai bỏng nặng, cấp độ 2-3, vết bỏng của chị Loan chiếm hơn 70% diện tích cơ thể, còn Anh Tuấn bị bỏng nặng hơn 80% diện tích cơ thể.
Anh Tuấn nhập viện trong tình trạng hôn mê, cơ thể bị cháy đen, tiên lượng bệnh rất xấu. Sau đó nơi đây làm thủ tục chuyển cả hai lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) cấp cứu.
Do Anh Tuấn có hoàn cảnh khó khăn nên bệnh viện phải vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đở đưa lên TP.HCM điều trị.
Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn tình cảm nên Anh Tuấn đã dùng xăng tưới chị Loan đốt. Hiện vụ việc đã được Công an tỉnh thụ lý hồ sơ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.