Va chạm xe tải, một cảnh sát cơ động tử vong

14/01/2017 15:37 GMT+7

Trên đường chạy xe máy từ cơ quan về nhà, thiếu úy Hùng va chạm với một xe tải rồi văng xuống đường dẫn đến tử vong tại chỗ.

* Mâu thuẫn trên chiếu bạc, một người bị đâm chết
Chiều 14.1, Đội cảnh sát giao thông, Công an H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) cho biết vào khoảng 20 giờ ngày 13.1, trên tuyến QL1 đoạn thuộc xã Thạnh Quới, H.Mỹ Xuyên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe máy và một xe tải khiến một cảnh sát cơ động văng xuống đường tử vong tại chỗ.
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, thiếu úy Lê Thanh Hùng (27 tuổi, hiện công tác tại Tiểu đoàn 4, thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ, đơn vị đóng tại xã Long Thạnh, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) điều khiển xe máy trên tuyến QL1 theo hướng từ Bạc Liêu về nhà ở H.Mỹ Xuyên.
Khi thiếu úy Hùng chạy xe đến đoạn thuộc xã Thạnh Quới thì xảy ra va chạm với xe tải BS 94C - 006.65 chạy hướng ngược lại. Sau cú va chạm, thiếu úy Hùng văng xuống đường, tử vong tại chỗ.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an H.Mỹ Xuyên điều tra, làm rõ.
Mâu thuẫn trên chiếu bạc, một người bị đâm chết
Sáng 14.1 ông Phạm Nhất Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tiên An (H.Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai thanh niên mâu thuẫn trên chiếu bạc, khiến một người bị đâm tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 13.1, tại khu vực rừng keo của bà Trần Thị Hiền (ở thôn 4, xã Tiên An) có một nhóm thanh niên tổ chức đánh bạc ăn tiền. Trong lúc đang đánh bạc thì giữa Đoàn Duy Phong (trú thôn 2, xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước) và Trần Ngọc Tuất (34 tuổi, trú thôn 4, xã Tiên An) xảy ra mâu thuẫn với nhau, Phong tức giận dùng dao dí Tuất chạy lên núi.
Một lúc sau, người dân phát hiện Tuất nằm bất động với nhiều vết đâm ở ngực trái. Ngay sau đó người dân đã nhanh chóng đưa Tuất đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Mạnh Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.