Vụ thẩm phán bị phát hiện ở chung nhà nghỉ với đương sự: Chỉ là đi hát karaoke?

14/03/2015 06:50 GMT+7

Liên quan đến vụ thẩm phán bị phát hiện ở chung nhà nghỉ với đương sự, ngày 13.3, ông Nguyễn Thanh Lập, Chánh án TAND H.Đầm Dơi (Cà Mau), cho biết: “Chiều nay (13.3), chúng tôi đã làm việc với ông Nguyễn Trung Phương (52 tuổi, ngụ khóm 8, P.5, TP.Cà Mau) về việc vợ ông ở chung phòng trọ với một thẩm phán đang công tác tại TAND H.Đầm Dơi. Chúng tôi sẽ làm các bước để tiến hành xác minh vụ việc nhằm xử lý đúng bản chất”.

Liên quan đến vụ thẩm phán bị phát hiện ở chung nhà nghỉ với đương sự, ngày 13.3, ông Nguyễn Thanh Lập, Chánh án TAND H.Đầm Dơi (Cà Mau), cho biết: “Chiều nay (13.3), chúng tôi đã làm việc với ông Nguyễn Trung Phương (52 tuổi, ngụ khóm 8, P.5, TP.Cà Mau) về việc vợ ông ở chung phòng trọ với một thẩm phán đang công tác tại TAND H.Đầm Dơi. Chúng tôi sẽ làm các bước để tiến hành xác minh vụ việc nhằm xử lý đúng bản chất”.

Trước đó, bà Trần Mỹ Lê (39 tuổi, ngụ ấp Hòa Phong, xã Định Thành A, H.Đông Hải, Bạc Liêu) có tờ tường thuật gửi đến cơ quan chức năng cho biết là bà chủ động mời ông Dương Thanh Tuấn, thẩm phán TAND H.Đầm Dơi đến nhà trọ - karaoke - massage Vip Hùng Thúy (khóm 4, thị trấn Đầm Dơi) nhậu, hát karaoke. Và bà đến trước nên có thuê một phòng ở khách sạn này để cất cặp (!?). Khi ông Tuấn đến, bà kêu ông Tuấn vào phòng ngồi chờ để bà gọi điện rủ bạn đến nhậu cùng. Khi đó, bất ngờ Công an thị trấn Đầm Dơi đến lập biên bản.

Chiều 13.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Tuấn lý giải: “Tôi quen biết chị Lê khi chị đến tòa gửi đơn ly hôn và một vài lần chị Lê có vào phòng tôi uống trà. Hôm đó, chị Lê đến hòa giải nhưng anh chồng không đến dự, chị Lê có sang phòng làm việc rủ tôi đi hát karaoke. Tôi không hề biết chị Lê đã thuê phòng trước nên khi đến tôi được mời vào phòng”.

Trong khi đó, biên bản của Công an thị trấn Đầm Dơi nêu rõ khoảng 9 giờ 50 ngày 26.2, tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Trung Phương là vợ ông thuê phòng với một người đàn ông, lực lượng làm nhiệm vụ đến và nhờ chủ cơ sở đến phòng số 6 mở cửa thì lúc này trong phòng có hai người là bà Lê và ông Tuấn nên lực lượng mời cả ba về trụ sở tiến hành làm việc.

Riêng ông Phương kể: “Vốn nghi ngờ vợ từ trước nên sáng 26.2, khi bà Lê điện thoại hỏi tôi có đến tòa hòa giải hay không, tôi trả lời không đi. Tôi đã nhờ thêm vài người thân âm thầm theo dõi. Bà Lê từ phòng làm việc của ông Tuấn bước ra, sau đó là ông Tuấn đi theo và hai người vào quán cà phê C.N. (khóm 4, thị trấn Đầm Dơi) uống nước trước khi thuê phòng nghỉ. Khi phát hiện vợ tôi và ông Tuấn vào nhà nghỉ đến khi chủ nhà nghỉ tra chìa khóa phòng vào mở cửa là khoảng 20 phút. Khi mở cửa thì tôi thấy hai người đang “quan hệ”, nên công an cho mặc quần áo vào để làm việc. Khi làm việc với lãnh đạo TAND H.Đầm Dơi tôi cũng đã trình bày rõ chi tiết này”.

Biên bản vụ việc sơ sài

Trong khi đó, biên bản được Công an thị trấn Đầm Dơi lập về vụ việc trên mà PV Thanh Niên có trong tay thì rất sơ sài. Chỉ được ghi là nhận được thông tin, đến nhờ ông Lê Anh Hùng  (34 tuổi, chủ nhà nghỉ) mở cửa phòng thì phát hiện trong phòng có hai người là bà Lê và ông Tuấn nên mời những người có liên quan về làm việc. Ông Phương nói: “Ban đầu tôi đề nghị lập biên bản nhưng lực lượng làm nhiệm vụ không chịu. Tôi phải nhờ người quen làm ở Công an H.Đầm Dơi thì mới được đưa về trụ sở lập biên bản. Đến lúc lập biên bản, tôi đề nghị ghi rõ từng chi tiết khi mở cửa phòng trọ vào biên bản nhưng công an trả lời ghi hai người ở phòng trọ là hiểu rồi, ghi chi tiết gây mất văn hóa. Tôi cũng đề nghị lập biên bản tại nhà nghỉ nhưng không được đồng ý, mà mời về trụ sở Công an thị trấn lập biên bản”.

Trao đổi với PV Thanh Niên quan điện thoại, ông Bùi Thanh Vũ, Trưởng công an thị trấn Đầm Dơi, cho biết: “Công an thị trấn chỉ lập biên bản vụ gây rối tại nhà trọ Hùng Thúy, còn việc quan hệ nam nữ không lập biên bản bởi chủ nhà trọ báo có vụ gây rối thôi”. Ông Vũ cho biết thế nhưng trong biên bản không ghi chữ gây rối nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.