Xe khách chở 44 người lao xuống vực

Phạm Anh
Phạm Anh
17/06/2018 06:58 GMT+7

Khoảng 2 giờ 15 ngày 16.6, xe khách BS 34B-002.69 của nhà xe Đức Chính (Hải Dương) chở 44 người, do tài xế Vũ Văn Hồng (42 tuổi, ngụ Hải Dương) điều khiển chạy hướng Hải Dương - Bình Phước, khi đến đèo Lò Xo trên QL14 thuộc xã Đăk Pét, H.Đăk Glei (Kon Tum) thì lao xuống vực sâu 30 m làm 3 người chết, 23 người bị thương.

[VIDEO] Lời kể kinh hoàng của nạn nhân tai nạn thảm khốc trên đèo Lò Xo
Để đưa người bị nạn ra khỏi hiện trường, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã huy động 5 xe cấp cứu và hàng chục y, bác sĩ; UBND H.Đăk Glei cũng điều động lực lượng công an, bộ đội, đoàn viên thanh niên cùng lực lượng của xã Đăk Pét.
Mùa hè đau thương
Hàng chục mét lan can bằng thép bị xe tông vào văng ra khắp nơi. Bên dưới vực sâu, chiếc xe khách nằm bẹp dúm sát mép sông Đăk Pô Kô. Anh A Nĩa, Công an xã Đăk Pét, cho biết anh có mặt tại hiện trường vào khoảng 4 giờ. Lực lượng chức năng phải đi đường vòng hàng trăm mét mới tiếp cận được hiện trường. Trời tối đen, mưa phùn lạnh buốt, nên rất khó khăn để đưa nạn nhân lên mặt đường.
Đến khoảng 6 giờ 45 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được toàn bộ người bị thương về Trung tâm y tế huyện Đăk Glei cấp cứu ban đầu. Sau đó, Trung tâm y tế huyện Đăk Glei chuyển các nạn nhân bị thương nặng về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum điều trị. Trung tá Nguyễn Xuân Hướng, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum, cho biết vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ gồm: Nguyễn Thị Nhạn (67 tuổi), Vũ Trung Đức (12 tuổi, cùng ngụ Ninh Bình), Đào Minh Đức (10 tuổi, ngụ Bình Phước). Ngoài ra, có 23 người bị thương được đưa đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.
Chị Phạm Thị Dĩnh (32 tuổi) nức nở kể, quê chị ở Hưng Yên nhưng lập nghiệp ở Bình Phước. Hè này chị đưa con về quê chơi, khi về lại Bình Phước thì tai nạn cướp đi đứa con trai bé bỏng là cháu Đào Minh Đức. Còn anh Vũ Trung Thiện (40 tuổi) cho biết quê ở H.Nho Quan (Ninh Bình), hè này con anh là Vũ Trung Đức nghỉ học nên đưa vào Bình Phước thăm chú bác. “Cháu chuẩn bị vào lớp 5. Nếu biết như thế này, bố không đưa con đi đâu, con ơi”, anh Thiện nghẹn ngào.
Xe mất thắng ?
Theo lời kể của anh Thiện, khi xe khách xuống đèo, tài xế la lên xe bị mất phanh hơi. Cả xe nhốn nháo. Khoảng 3 - 5 phút sau đó, xe lao thẳng xuống vực sâu. "Lúc này, một số người không bị thương gọi điện và la lên cầu cứu. Nhưng do xa khu dân cư, mưa lạnh và trời quá tối nên hơn 1 giờ sau lực lượng chức năng mới có mặt để đưa chúng tôi ra khỏi hiện trường", anh Thiện kể.
Theo bác sĩ Võ Văn Thiện, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, sáng 16.6 đơn vị tiếp nhận 23 nạn nhân. Đến trưa cùng ngày, có 4 nạn nhân bị thương nhẹ xin xuất viện. Bị thương nặng nhất là bà Nguyễn Thị Muộn (52 tuổi, ngụ Gia Lai) gãy đốt sống lưng, gãy 4 xương sườn bên phải, vỡ gan. "Sau khi phẫu thuật cấp cứu, bà Muộn đã qua cơn nguy kịch", bác sĩ Thiện cho biết.
Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, đã đến hiện trường và thăm hỏi, hỗ trợ người thân nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/trường hợp, 2 triệu đồng/trường hợp bị thương. Ban An toàn giao thông H.Đăk Glei cũng hỗ trợ thân nhân người tử vong 5 triệu đồng/trường hợp và 2 triệu đồng đối với người bị thương.
Tàu hỏa tông ô tô bán tải, 1 người chết
Sáng 16.6, tàu hỏa chở hàng số hiệu HH7 lưu thông theo hướng bắc - nam, khi đến đoạn qua xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) thì tông vào ô tô bán tải BS 29C-317.34 (chưa rõ người điều khiển) chạy từ QL1 rẽ vào đường dân sinh có biển báo chú ý tàu hỏa. Hậu quả ô tô bán tải bị hất văng xa khoảng 9 m rơi xuống vệ đường và hỏng nặng, 2 người đi trên ô tô bị thương nặng, trong đó 1 người tử vong sau khi đưa vào bệnh viện. Nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ.
Hiển Cừ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.