Xuất ngoại… nhổ bông súng

28/09/2012 17:56 GMT+7

Mùa nước nổi về, cư dân nghèo vùng đầu nguồn An Giang “xuất ngoại” sang nước bạn Campuchia nhổ bông súng đồng về bán.

Mỗi ngày kiếm được 200.000 đồng

Trời mới tờ mờ sáng, cả xóm nghèo ven biên giới Khánh An (H.An Phú) đã thức dậy chuẩn bị cơm nước, rồi dong xuồng băng đồng qua miệt lung Mương Vú, Mương Chàm, xã Pẹc Chrạy (Q.Kor Thum, tỉnh Kan Đal, Campuchia) tìm nguồn bông súng đồng. Nghề nhổ bông súng ở huyện đầu nguồn An Phú đã hình thành từ vài chục năm trước. Hồi ấy, dân nghèo chủ yếu nhổ ở đồng nhà, về sau nguồn bông súng cạn kiệt, họ mới sang Campuchia để nhổ. Ở đây bông súng mọc đầy đồng nên những năm đầu qua đây nhổ không ai để ý đến. Thế nhưng, khi thấy nghề nhổ bông súng cũng…kiếm ăn được, chính quyền sở tại bắt buộc mỗi xuồng qua trạm nhổ bông súng phải đóng mức phí 25.000 đồng. Mà từ nhà đến chỗ có bông súng để nhổ phải qua 5-7 trạm, tính ra mỗi chuyến đi người nhổ bông súng phải đóng phí trên 150.000 đồng.

 Dân nghèo đem bông súng đồng về bán tại chợ Khánh An
Dân nghèo đem bông súng đồng về bán tại chợ Khánh An - Ảnh: Trường An

Chỉ tay về cánh đồng lũ phía Campuchia, anh Nguyễn Văn Linh, một nông dân nghèo xã Khánh An đã nhiều năm mưu sinh bằng nghề nhổ bông súng,  cho biết các cánh đồng bên nước bạn còn hoang sơ đầy cỏ dại; do vậy trên những con lung, khẩu đìa bông súng mọc dày đặc. Mùa bông súng ở đây bắt đầu từ tháng tám âm lịch, kéo dài cho đến gần tết. “Hiện mỗi ngày vợ chồng tôi sang cánh đồng Khe Len nhổ trên 50 bó bông súng (60 cọng/bó). Nếu hôm nào trúng thì được hơn 60 bó, thương lái thu mua với giá 7.000 đồng/bó, bỏ sở hụi còn lời ngót nghét 200.000 đồng”, anh Linh nói.

“Chợ” bông súng Khánh An

2 giờ chiều, ở chợ Khánh An không khí vận chuyển bông súng đồng bắt đầu sôi động. Hàng chục đầu xuồng chở đầy ắp bông súng băng sông đem bán cho thương lái. Ngày nào cũng vậy, có khoảng 3 chiếc xe tải đậu sẵn chờ dân nghèo chở bông súng về. Công việc buôn bán bông súng ở đây diễn ra thật rôm rả. Những cọng bông súng được nhổ từ Campuchia toàn là bông súng cơm, dài thườn thượt; có cọng dài gần 4 m, trắng mơn mởn mà không hề lẫn lộn một cọng bông súng ma nào. Thương lái Nguyễn Thị Kim Na (ngụ ấp Tư, xã Khánh An), nói: “Bông súng cơm rất ngọt và dai, đem nấu canh chua hoặc nhúng lẩu đều ngon hết ý, dân Sài Gòn ưa lắm! Mỗi ngày tôi thu gom ở đây được hơn 4 tấn bông súng (khoảng 20 xuồng) rồi đem giao cho các chợ đầu mối ở Long Xuyên, Cần Thơ, Sài Gòn, Bình Dương. Hiện nay, cũng có rất nhiều dân Campuchia nhổ bông súng đem sang đây bán”.

 Bông súng mùa lũ
Bông súng mùa lũ - Ảnh: Trường An

Tương tự, ở xã Vĩnh Tế (thị xã Châu Đốc) cũng có hàng chục hộ đi nhổ bông súng đồng mùa nước nổi. Chị Giàu vừa cùng chồng chở bông súng ghé bến kênh Vĩnh Tế bán cho thương lái, nói: “Vợ chồng tôi vừa sang cánh đồng Vĩnh Tế giáp với cánh đồng xã Chây Chốt (H.Brây Chu Sa, tỉnh Tà Keo, Campuchia) nhổ được 30 bó bông súng, trừ chi phí kiếm được khoảng 100.000 đồng. Hổm rày mưa dầm dề nên vợ chồng tôi tranh thủ về sớm, sợ mưa giông chìm xuồng, nguy hiểm”.

Theo tìm hiểu của PV, hầu hết những gia đình đi nhổ bông súng đồng đều nghèo. Dẫu biết rằng việc xuất ngoại nhổ bông súng trong mùa lũ sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nhưng do “nghề” này đã giúp nhiều người có nguồn thu nhập kha khá để lo cho cuộc sống gia đình nên họ vẫn  theo đuổi.

Trường An

>> Bông súng chấm mắm kho

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.