Cô gái bị lừa gần 12 triệu đồng khi mua vé xem nhạc qua mạng

10/07/2023 16:36 GMT+7

Một cô gái đã bị lừa gần 12 triệu đồng sau khi cố mua 2 vé xem buổi hòa nhạc của Taylor Swift trên mạng.

Cô gái bị lừa gần 12 triệu đồng khi mua vé xem nhạc qua mạng - Ảnh 1.

Cô gái bị lừa khoảng 12 triệu đồng vì mua lại vé để xem buổi hòa nhạc của Taylor Swift

CHỤP MÀN HÌNH TRANG MOTHERSHIP

Theo tờ Mothership ngày 8.7, cô gái tên là Vee (20 tuổi, ở Singapore) đã bị lừa 700 SGD (khoảng 12 triệu đồng) sau khi cố mua hai vé xem buổi hòa nhạc của Taylor Swift từ một người bán trên Carousell (trang web mua bán tại Singapore).

Vee đã chuyển tiền cho người bán để mua vé nhưng không nhận được vé và thậm chí còn không được phản hồi sau đó. Taylor Swift dự kiến sẽ biểu diễn sáu buổi biểu diễn tại Singapore vào năm 2024.

Vé đã được bán chính thức vào đầu ngày 5.7. Một tài khoản với tên @barthiboii sau đó đã đăng tin bán lại vé xem nhạc loại 1 với giá 700 SGD, trong khi vé loại 2 được quảng cáo với giá 600 SGD (khoảng 10,5 triệu đồng) và 500 SGD (khoảng 8,7 triệu đồng) cho vé loại 3.

Vee đã mua một cặp vé loại 3 với giá 350 SGD (khoảng 6 triệu đồng) mỗi vé. Vee nói với Mothership: "Tôi đã thương lượng giảm từ 500 SGD xuống còn 350 SGD cho mỗi vé vì tôi vẫn còn là sinh viên. Và họ đã đồng ý với điều đó".

Cô gái bị lừa gần 12 triệu đồng khi mua vé xem nhạc qua mạng - Ảnh 2.

Nội dung tin nhắn của Vee và đối tượng lừa đảo

CHỤP MÀN HÌNH TRANG MORTHESHIP

Theo ảnh chụp màn hình của cuộc trao đổi, lần đầu tiên khi Vee bày tỏ sự quan tâm đến việc mua vé thì người bán đã hỏi cô rằng sẵn sàng trả bao nhiêu. Và Vee đề nghị trả ngay 350 SGD cho mỗi vé.

Sau khi đàm phán thành công, cô gái này đã thực hiện chuyển tiền và cung cấp ảnh chụp màn hình về việc thanh toán thành công cho người bán.

Chuyển khoản xong, Vee yêu cầu liên lạc với người bán qua WhatsApp và gửi bằng chứng về việc đã nhận được tiền.

Tuy nhiên, người bán trả lời rằng anh ta không hoạt động trên nền tảng đó và bảo cô trò chuyện qua Carousell để thay thế.

Vee nói với Mothership: "Tôi đã thực hiện chuyển khoản PayNow tới số này, nhưng khi tôi liên hệ qua WhatsApp, người đó nói rằng anh ấy không phải là người bán mà tôi đã liên lạc trên Carousell và sau đó chặn tôi”.

Cô gái cho biết đã báo cảnh sát sau khi vụ việc xảy ra. Cô nói thêm: "Hy vọng với sức mạnh của mạng xã hội, kẻ lừa đảo sẽ trả lại tiền cho tôi. Tôi không biết sẽ như thế nào nếu bố mẹ tôi biết chuyện này".

Đại diện Carousell cho biết họ đã cấm người dùng @barthiboii và đang hỗ trợ các nhà chức trách điều tra.

Carousell nói thêm: "Những người mua vé từ các nhà cung cấp bên thứ ba nói chung sẽ tăng rủi ro đối phó với những kẻ lừa đảo, những người có thể bán vé giả hoặc bị đánh cắp. Người mua vé trên nền tảng của chúng tôi được khuyến khích sắp xếp các cuộc gặp mặt thực tế để xác minh tính xác thực của vé trước khi thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.