EURO 2024: Cháy lên rồi dòng máu trẻ 2003

Thiên Thanh
(từ Berlin, Đức)
16/06/2024 03:17 GMT+7

Khi tên của Jamal Musiala xuất hiện trên bảng điện tử của sân Allianz Arena cuối trận khai mạc EURO 2024, do được UEFA bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, các cổ động viên Đức đã đứng dậy vỗ tay rất lâu.

Chàng trai trẻ 21 tuổi không phải là một gương mặt xa lạ đối với bất cứ ai. Họ đã cổ vũ Musiala và Bayern ở sân này, họ tiếp tục thể hiện sự yêu mến và hâm mộ của mình với một tài năng trẻ nhưng nay đã bước vào giải lớn thứ 3 trong sự nghiệp đội tuyển quốc gia. Nhưng đây là lần đầu tiên anh mang trên lưng áo số 10, số áo mà nhiều huyền thoại của bóng đá Đức trước đây, từ Felix Magath, Hansi Muller cho đến Lothar Matthaeus và Andreas Moller, đã mặc. Musiala là người hùng của trận đấu, không nghi ngờ gì nữa, không chỉ vì một bàn thắng rất đẹp anh ghi được, mà còn rất nhiều nỗ lực trong một trận mở màn như mơ của Đức ở một giải đấu lớn.

EURO 2024: Cháy lên rồi dòng máu trẻ 2003- Ảnh 1.

Jamal Musiala (10) làm chao đảo hàng thủ đội Scotland

REUTERS

Báo chí Đức đã dành những lời có cánh cho anh vào buổi sáng của ngày hôm sau. Các talkshow trên truyền hình Đức đã ca ngợi anh là một thiên tài. Đây mới chỉ là trận đầu tiên của Đức tại giải đấu trên quê hương họ, nhưng khen ngợi anh thực ra không hề quá lời. Trong đêm 14.6, nước Đức như sống trong men say của chiến thắng. Những cuộc ăn mừng đã diễn ra trên các đường phố của Berlin, Munich, Hamburg và nhiều nơi khác. Đương nhiên, những cuộc ăn mừng ấy vẫn ở mức hạn chế là vui thôi, nhưng hãy tưởng tượng nếu Đức vô địch EURO, chuyện gì sẽ xảy ra? Bây giờ còn quá sớm để nói đến những điều ấy, nhưng với "Wusiala", biệt danh ghép của hai tên Wirtz và Musiala, đội tuyển Đức hy vọng sẽ tiến rất xa.

Sau trận đấu, trên kênh ZDF, người ta đã so sánh bộ đôi sinh năm 2003 này với bộ đôi Lukas Podolski và Bastian Schweinsteiger, được gọi một cách trìu mến là Poldi và Schweini, những người 20 năm trước trở thành các ngôi sao trẻ trong đội hình của HLV Rudi Voeller. Cả hai cùng đội tuyển Đức giơ cao cúp vàng chiến thắng ở World Cup 2014, danh hiệu lớn gần nhất của Đức và giờ đây, với "Wusiala", Đức hy vọng sẽ chấm dứt cơn khát vô địch. Wirtz, thần đồng của tân vô địch Đức Bayer Leverkusen, người trưởng thành với Xabi Alonso, và Musiala, được bố trí đá hộ công lệch cánh, chính là những người đã "tiêu diệt" trận đấu chỉ sau 19 phút. Đó là hai bàn thắng được ZDF ví như "hai cú đánh billiards gọn ghẽ" và sau đó "tạm biệt Scotland". Một con số thống kê: ở tuổi 21, họ là những cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Đức ở một vòng chung kết EURO. Nhưng còn hơn thế nữa, họ là những người trẻ đại diện cho một nước Đức đa chủng tộc.

Ở Berlin và nhiều nơi khác nữa, người ta nói đến điều này. Nước Đức đã thay đổi quá nhiều trong những năm qua. Không khó nhận ra trên những con phố của các thành phố lớn những gương mặt khác nhau của các chủng tộc khác nhau. Hàng triệu người nước ngoài đã đến Đức và trở thành một phần của đất nước này trong những năm qua. Việc đội tuyển Đức thay da đổi thịt nhìn từ thành phần nhập cư là thấy rõ, bóng đá Đức hưởng lợi từ xu hướng này.

Sau trận, thủ quân Ilkay Gundogan, người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sinh ra ở Gelsenkirchen, hồ hởi nói trên truyền hình: "Tôi tự hào trở thành đội trưởng đầu tiên là con của những người nhập cư. Tôi muốn đóng góp thật nhiều cho việc sống chung giữa các chủng tộc ở Đức, bằng việc cùng mọi người tự hào là người Đức". Những gì anh thổ lộ đã nói lên tất cả. Nhưng đó cũng vẫn là một câu chuyện lâu dài, còn trước mắt, đội tuyển Đức đang thưởng thức chiến thắng đầu tiên ở một giải đấu mà họ kỳ vọng rất nhiều, với sự tỏa sáng của bộ đôi "Wusiala" cùng sinh 2003, một người là gốc Đức chính hiệu, người kia có bố người Anh gốc Nigeria và mẹ người Đức, sinh ra ở Đức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.