EURO 2024: Màn lội ngược dòng đầy cảm xúc của Hà Lan

17/06/2024 00:07 GMT+7

Đội tuyển Hà Lan chưa thể bùng nổ trong trận ra quân EURO 2024, nhưng thầy trò HLV Ronald Koeman vẫn thắng Ba Lan (2-1). Đấy mới là điều quan trọng nhất!

Không còn Frenkie de Jong, HLV Koeman thiếu một chân "đếm nhịp" ở tuyến giữa, có khả năng điều tiết trận đấu và triển khai bóng ổn định. Tuyến giữa Hà Lan là Joey Veerman, Jerdy Schouten và Tijani Reijnders - những cái tên mà CĐV có lẽ phải… tra Google để tìm hiểu đó là ai. Trên hàng công, Hà Lan cũng thiếu một chân sút thực thụ. Cody Gakpo, Memphis Depay và Xavi Simons đều thừa tốc độ và kỹ thuật, nhưng lại không giỏi chơi quay lưng với khung thành. Rất dễ hình dung cách Hà Lan sẽ chơi: "bỏ qua" tuyến giữa, khoan phá ở biên, cố gắng triển khai bóng nhanh nhất có thể.

EURO 2024: Màn lội ngược dòng đầy cảm xúc của Hà Lan- Ảnh 1.

Weghorst vừa vào sân đã lập tức tỏa sáng, giúp Hà Lan lội ngược dòng giành 3 điểm trận ra quân ở bảng D

REUTERS

Năm tháng đỉnh cao của bóng đá Hà Lan gắn liền với biệt danh "Cơn lốc da cam", nhưng bóng đá hiện đại không thể chỉ có tấn công như lốc, mà cần sự điềm tĩnh, chắc chắn để kiểm soát trận đấu, thi đấu nhanh chậm tùy lúc nhằm dìu đối thủ vào bẫy. Hà Lan đã thiếu phẩm chất này ở trận đấu tối qua. Sau khi để Adam Buksa chọc thủng lưới trước, học trò HLV Koeman đẩy lên tấn công dồn dập và có bàn gỡ tương đối may mắn khi Gakpo dứt điểm đập chân hậu vệ Ba Lan đổi hướng.

Khi Ba Lan siết chặt đội hình trong hiệp 2, Hà Lan vừa thiếu nhịp độ chơi bóng hợp lý, vừa thiếu một mũi tên xuyên phá vào hàng phòng ngự dày đặc của đối phương. Việc tung Weghorst vào sân là phương án cuối cùng của HLV Koeman. Bởi dù ghi 7 bàn cho Hoffenheim tại Bundesliga mùa trước, Weghorst chưa bao giờ là tiền đạo thực sự giỏi. Bàn thắng quý như vàng của Weghorst ở phút 83 là tình huống vừa "son bóng", vừa khép lại màn lội ngược dòng cảm xúc của Hà Lan.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.