Hạ thương… - thơ của Bùi Việt Phương

16/06/2024 08:30 GMT+7

Cái cành gẫy như ta vừa đánh rơi

Một chiếc bình, muôn cánh hoa vừa vỡ

Thời gian mải chơi, ta thì chậm trễ

Thảo nào, ký ức chẳng bao giờ đến tay.


Em ở bên ta, tha thẩn đắm say

Bàn tay thức, buổi trưa thì ngủ gật,

Nói gì nữa đi, dòng sông trôi mất

Phố đông người, phố chẳng nhớ gì đâu…


Thì cứ ban mai như mối tình đầu

Bao chuyện cũ, gửi những người qua phố

Bàn tay ấy cất trong bàn tay ấy

Mùa hạ tin ai mưa sâu đậm trong mưa.

Hạ thương… - thơ của Bùi Việt Phương- Ảnh 1.

Minh họa: Văn Nguyễn

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.