HLV Shin giận dữ trách móc Indonesia sau thất bại, HLV Iraq mong chờ gặp Việt Nam

Văn Trình
Văn Trình
06/06/2024 20:51 GMT+7

Thua 0-2 trước đội tuyển Iraq ở lượt đấu thứ 5 vòng loại World Cup 2026 chiều 6.6, HLV Shin Tae-yong tỏ ra tức giận vì các cầu thủ Indonesia mắc nhiều sai lầm. Phía đối diện, HLV Jesus Casas tỏ ra bình thản và ông mong chờ trận đấu cuối gặp đội tuyển Việt Nam.

Được chơi trên sân nhà Gelora Bung Karno, đội tuyển Indonesia nhập cuộc đầy hứng khởi. Trong hiệp 1, Thom Haye cùng các đồng đội kiểm soát bóng vượt trội và có 3 cơ hội mười mươi để mở tỷ số. Tuy nhiên, sự chính xác ở những thời điểm quan trọng là điều mà đội tuyển Indonesia còn thiếu. 

Đến hiệp 2, đội tuyển Iraq bắt đầu thực hiện nhiều sự thay đổi ở tuyến giữa. Trong đó, tài năng trẻ Ali Jasim được HLV Jesus Casas tung vào sân. Chỉ cần ít phút có mặt, Ali Jasim đã mang về quả phạt đền để Aymen Hussein thực hiện thành công mở tỷ số. Cuối trận, Ali Jasim tận dụng sai lầm của thủ thành Ernando Ari, ấn định thắng lợi 2-0 cho đội tuyển Iraq. Trước đó, Ali Jasim còn mang về quả phạt đền thứ 2 nhưng Aymen Hussein lại sút bóng lên trời.

HLV Shin giận dữ trách móc Indonesia sau thất bại, HLV Iraq mong chờ gặp Việt Nam- Ảnh 1.

Aymen Hussein (số 18) và Ali Jasim (số 17) mang về 2 bàn thắng cho đội tuyển Iraq

IFA

Ngoài việc bỏ lỡ cơ hội giành vé lọt vào vòng loại cuối World Cup 2026, đội tuyển Indonesia còn nhận bất lợi khi mất đi đội trưởng Jordi Amat ở lượt đấu cuối vì thẻ đỏ. Ở hàng thủ, đội tuyển "Xứ vạn đảo" cũng gặp nhiều sai lầm, đặc biệt là vị trí của thủ môn. Đứng ngoài đường biên, HLV Shin Tae-yong không hài lòng và liên tục trách mắng các học trò.

Ở buổi họp báo sau trận, ông Shin Tae-yong nói: "Thật không thể hiểu nổi, chúng tôi đã gặp quá nhiều sai lầm. Các cầu thủ đã cố gắng nhưng tôi rất tiếc vì sự tập trung đã không được duy trì trong 90 phút. Điều này khiến đội tuyển Indonesia thua trận, chúng tôi phải cố gắng rất nhiều ở trận đấu cuối. Dĩ nhiên, tôi sẽ còn rất nhiều việc phải làm".

Thua trận nhưng quyền tự quyết vẫn nằm trong tay của đội tuyển Indonesia. Nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn rất tự tin ông và các học trò sẽ vượt qua vòng bảng.

"Tôi sẽ không chỉ đích danh bất kỳ cầu thủ nào của đội để chỉ trích. Với Ernando Ari, dù anh ta đã mắc sai lầm ở bàn thua thứ 2 nhưng tôi cũng không cần phải gặp riêng để nói gì nữa. Không khí trong phòng thay đồ không có nhiều thay đổi, tinh thần của toàn đội vẫn được giữ nguyên. Trận đấu trước mắt với đội tuyển Philippines sẽ rất hấp dẫn, tôi vẫn tự tin đội tuyển Indonesia sẽ vượt qua vòng bảng".

HLV Shin giận dữ trách móc Indonesia sau thất bại, HLV Iraq mong chờ gặp Việt Nam- Ảnh 2.

Đội trưởng Jordi Amat nhận thẻ đỏ và vắng mặt ở trận đấu cuối

PSSI

HLV Shin giận dữ trách móc Indonesia sau thất bại, HLV Iraq mong chờ gặp Việt Nam- Ảnh 3.

HLV Shin Tae-yong không hài lòng vì các cầu thủ mắc nhiều sai lầm ở hiệp 2

PSSI

Về phần HLV Jesus Casas của đội tuyển Iraq, ông tỏ ra bình thản khi đội giành chiến thắng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ: "Đây là một trận đấu khó khăn. Trong hiệp một, chúng tôi chơi không tốt, không thể ngăn cản các đợt tấn công của Indonesia. Tuy nhiên, những sự thay đổi ở hiệp 2 giúp toàn đội chơi tốt hơn và giành chiến thắng. Có một chút may mắn nhưng việc đọc được ý đồ của đội tuyển Indonesia là mấu chốt để có 3 điểm".

Cuối phần phát biểu, HLV Jesus Casas cũng đặt mục tiêu ở trận cuối vòng bảng gặp đội tuyển Việt Nam. Ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ còn trận đấu cuối gặp đội tuyển Việt Nam. Đây là một đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, đội tuyển Iraq sẽ quyết tâm giành chiến thắng để kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng".

HLV Shin giận dữ trách móc Indonesia sau thất bại, HLV Iraq mong chờ gặp Việt Nam- Ảnh 4.

HLV Jesus Casas muốn kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng

IFA


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.