Người Quảng Trị 'hóng' ngày khai hội đạp xe Vì hòa bình

Bá Cường
Bá Cường
08/06/2024 17:35 GMT+7

Ngày hội đạp xe Vì hòa bình diễn ra trong 2 ngày 29 – 30.6 tới đây tại tỉnh Quảng Trị, sẽ có sự tham dự của nhiều VĐV trong và ngoài nước. Từ những VĐV lớn tuổi cho đến các chị em phụ nữ, các em nhỏ đều mong chờ tham gia ngày hội đạp xe đầy ý nghĩa.

68 tuổi vẫn đạp 70 km 

Có 10 năm đam mê với bộ môn đạp xe, ông Lê Văn Đoan (68 tuổi, trú tại TP.Đông Hà, Quảng Trị) là một trong những thành viên lớn tuổi hiếm hoi trong CLB xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị. Dù tuổi đã cao, ông Đoan vẫn rất siêng năng tập luyện, sẵn sàng cho Ngày hội đạp xe Vì hòa bình được tổ chức trên quê hương.

Người Quảng Trị 'hóng' ngày khai hội đạp xe Vì hòa bình- Ảnh 1.

Từ tờ mờ sớm, các thành viên trong CLB xe đạp thể thao Quảng Trị đã tập trung lại với nhau để tập luyện

NGUYỄN PHÚC

"Mỗi ngày tôi đạp khoảng 28 km đến 30 km, còn có những ngày cần tập luyện nhiều hơn thì gần 70 km, xuất phát từ TP.Đông Hà về biển Mỹ Thủy, biển Gio Hải… bộ môn này giúp tinh thần, sức khỏe của tôi rất bền bỉ", ông Đoan chia sẻ.

Người Quảng Trị 'hóng' ngày khai hội đạp xe Vì hòa bình- Ảnh 2.

Ông Lê Văn Đoan thể hiện sự bền bỉ dù đã 68 tuổi

BÁ CƯỜNG

Hầu như trong tuần, dù bận việc đến mấy ông Đoan cũng cố gắng thức dậy sớm lúc 4 giờ sáng, cùng các thành viên trong CLB xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị trải nghiệm những cung đường, ngắm bình minh "thức giấc" trên biển, trên những đồng lúa xanh tươi tại quê hương của mình.

VĐV nhí ước đủ tuổi để được... đua

Đam mê đạp xe từ khi còn là cậu học sinh lớp 10, đến nay chàng trai Nguyễn Đức Hiếu đã có gần 10 năm theo đuổi bộ môn đạp xe. Hiếu cùng các cô, chú trong CLB xe đạp Quảng Trị vẫn đang cùng nhau miệt mài rèn luyện. Với sức trẻ của mình, chàng trai 25 tuổi đặt mục tiêu sẽ giành vị trí cao trong giải đua xe đạp sắp tới.

Người Quảng Trị 'hóng' ngày khai hội đạp xe Vì hòa bình- Ảnh 3.

Tấn Liêm mong ước mình sẽ lớn thật nhanh để được... đua

BÁ CƯỜNG

"Biết được tin quê hương sắp có giải đạp xe, tôi rất hào hứng và hỏi các cô chú trong CLB cách thức tham gia. Tìm hiểu về giải, tôi thấy giải đạp xe này mang lại những trải nghiệm rất khác biệt và ý nghĩa", Hiếu nói.

Là thành viên nhỏ tuổi nhất trong CLB xe đạp thể thao Quảng Trị, em Lê Văn Tấn Liêm (14 tuổi, trú tại TP.Đông Hà) dù rất háo hức, nhưng đành phải ngậm ngùi tiếp tục chờ đợi các giải sau vì em vẫn chưa đủ độ tuổi quy định để tham gia.

Người Quảng Trị 'hóng' ngày khai hội đạp xe Vì hòa bình- Ảnh 4.

Một VĐV nữ trong CLB xe đạp thể thao Quảng Trị cũng sẵn sàng chờ Ngày hội đạp xe Vì hòa bình khởi tranh

BÁ CƯỜNG

"Trước đây tôi thường ghé thăm các địa điểm như cầu Hiền Lương, Thành cổ Quảng Trị trong những chuyến tham quan cùng gia đình, trường lớp… Thế nhưng với việc đạp xe đi qua những di tích đã làm nên biểu tượng của quê nhà chắc chắn sẽ mang lại một cảm giác mới lạ, tự hào hơn", Liêm chia sẻ.

Cũng từ lý do đó, cậu học sinh lớp 9 mong muốn bản thân có thể lớn thật nhanh, để có thể tham gia Ngày hội đạp xe Vì hòa bình trong những năm tới.

Người Quảng Trị 'hóng' ngày khai hội đạp xe Vì hòa bình- Ảnh 5.

Các VĐV chủ nhà sẽ là một đại sứ để quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa, lịch sử đến với bạn bè quốc tế

BÁ CƯỜNG

Tại Ngày hội đạp xe Vì hòa bình lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị, bên cạnh sự tham dự của các VĐV xe đạp tại Quảng Trị, còn có thêm các VĐV ở các tỉnh thành khác và các nước bạn như Lào, Thái Lan. Đây là cơ hội để mỗi VĐV Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng trở thành một đại sứ quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa, lịch sử của tỉnh nhà với bạn bè quốc tế.

Người Quảng Trị 'hóng' ngày khai hội đạp xe Vì hòa bình- Ảnh 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.