Quyền Linh: Tôi từng bị nói 'sau này ngồi mâm dưới' vì sinh 2 con gái

23/05/2024 16:20 GMT+7

Tại chương trình 'Hôn nhân tuyệt vời', câu chuyện nhiều cảm xúc của cặp vợ chồng U.70 từng trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống nhưng vẫn luôn gắn bó, yêu thương nhau khiến Quyền Linh ngưỡng mộ.

Cặp vợ chồng từng trải qua nhiều khó khăn, gian khó nhưng họ vẫn nắm chặt tay để xây dựng hôn nhân hạnh phúc

Cặp vợ chồng từng trải qua nhiều khó khăn, gian khó nhưng họ vẫn nắm chặt tay để xây dựng hôn nhân hạnh phúc

Chụp màn hình

Tập 2 chương trình Hôn nhân tuyệt vời lên sóng do Quyền Linh và Thanh Vân Hugo dẫn dắt, chào đón cặp vợ chồng Nguyễn Viết Lâm (64 tuổi) và Bùi Thị Khuê (64 tuổi). Hiện cặp vợ chồng đều đã về hưu. Trước đây, ông Lâm từng công tác tại Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn Không quân 370, còn bà Khuê làm việc tại Trường cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (cơ sở Cần Thơ).

Tại chương trình, cặp vợ chồng có những chia sẻ về tình yêu chân thành trải qua nhiều trắc trở, bên nhau từ thuở cơ hàn đến hôn nhân viên mãn suốt 37 năm qua. Theo chia sẻ, cả hai đều cùng quê Hưng Yên nhưng vào miền Nam sinh sống và làm việc. "Trong một lần đơn vị tôi và trường của Khuê giao lưu, tôi ấn tượng vì cô ấy cùng quê. Sau đó, khi trò chuyện nhiều hơn thì Khuê giới thiệu gia đình đã chuyển về Vũng Tàu rồi, có mời tôi về nhà chơi. Tôi cũng mạnh dạn và hứa hẹn sẽ đến vào dịp nghỉ lễ. Cũng nhờ có đồng đội giúp đỡ trực thay nên tôi mới có cơ hội được đi. Về nhà Khuê tôi cũng không dám nói là người yêu, chỉ bảo bạn cùng quê", ông Lâm nhớ lại.

Ông Lâm và bà Khuê trải lòng về hành trình hôn nhân suốt 37 năm qua, bày tỏ sự tôn trọng và yêu thương dành cho nhau

Ông Lâm và bà Khuê trải lòng về hành trình hôn nhân suốt 37 năm qua, bày tỏ sự tôn trọng và yêu thương dành cho nhau

Chụp màn hình

Về phía vợ ông Lâm, bà Khuê cho biết ấn tượng về chồng là người nhanh nhẹn, làm việc nghiêm túc, tính cách lại hiền lành. Khi ngỏ lời, ông Lâm cũng thẳng thắn chia sẻ về hoàn cảnh của mình. Bà Khuê kể: "Anh ấy bảo rằng: 'Gia đình ở ngoài quê đông anh em, nhà nghèo. Vậy em có thương anh không?'. Tôi mới bảo nghèo thì mới có tình cảm chứ, mình thương nhau vì tình cảm. Thời đó, anh về thăm nhà người yêu mà còn mặc áo vá ở vai".

Tiếp lời, ông Lâm tâm sự bộ đội ngày xưa rất nghèo. Ngày ấy, ông giành được danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, đơn vị tặng chiếc cốc rồi mang tặng lại cho vợ mà bà rất nâng niu, giữ đến tận bây giờ. "Tình yêu ngày ấy chỉ có mỗi cái cốc làm quà thôi. Trước đây, Khuê từng có cơ hội được chuyển về Vũng Tàu công tác. Nhưng vì yêu tôi, cô ấy sẵn sàng bỏ cơ hội để xin ở lại trường. Điều đó khiến tôi rất trân quý, vì yêu anh bộ đội cụ Hồ mà dám bỏ hết tất cả", ông Lâm xúc động tâm sự.

Sau khi kết hôn, bà Khuê cùng chồng sống ở căn hộ chung cư được đơn vị cấp. Ngoài làm công việc chính, họ còn trồng lúa, nuôi gà, heo... để có thêm thu nhập. Dù cuộc sống ngày ấy còn nhiều khó khăn nhưng họ lúc nào cũng yêu thương, chẳng mấy khi cãi vã, giận hờn. Ông Lâm thừa nhận bản thân rất may mắn khi lấy được người vợ đảm đang, chịu khó. 

MC Quyền Linh có những trải lòng về chuyện sinh 2 cô con gái

MC Quyền Linh có những trải lòng về chuyện sinh 2 cô con gái

Chụp màn hình

Trong khi đó, bà Khuê xúc động nhớ kỷ niệm sinh con đầu lòng: "Ngày ấy lúc tôi đi sinh con thì anh không thể về vì phải trực. Nhưng sau đó tôi nằm viện thì anh đạp xe xuống thăm, mang cơm vào cho vợ rồi lại mang quần áo về giặt. Lúc đó cha mẹ tôi công tác ở Vũng Tàu không thể xin nghỉ được. May mắn là mẹ nuôi của anh ở gần đó nên vào chăm. Còn anh vẫn phải nhận nhiệm vụ trong đơn vị, chỉ tranh thủ về với vợ con một lúc rồi lại đi. Mình lấy chồng bộ đội thì phải chấp nhận, phải tự động viên bản thân. Được cái anh rất thương vợ con, sống có trách nhiệm với gia đình".

Khi Quyền Linh hỏi về áp lực khi sinh 2 cô con gái, ông Lâm cho biết bản thân xác định "con nào cũng là con mình". Dù vậy, ông thừa nhận một vài người bạn cũng trêu về chuyện "ngồi mâm dưới mâm trên" khi sinh con gái. Lắng nghe chia sẻ này, Quyền Linh cũng lên tiếng bộc bạch câu chuyện của chính mình. Anh tâm sự: "Giống ngày xưa tôi sinh 2 đứa con gái cũng vậy. Ai cũng bảo tôi sau này ngồi mâm dưới này kia. Ngày xưa người ta bảo phải đẻ đứa con trai để nối dõi tông đường. Nhưng bây giờ tôi thấy đẻ con gái mới là hay, ai nối dõi tông đường chẳng được, vẫn là con cháu của mình thôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.