Thắng đội Slovakia, cầu thủ Ukraine khóc nức nở, không còn ‘mời’ HLV ra ngoài để họp riêng

Văn Trình
Văn Trình
22/06/2024 01:37 GMT+7

Sau trận thắng quan trọng trước Slovakia tối 21.6, các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển Ukraine đã khóc nức nở vì hạnh phúc.

Để đến được nước Đức tranh tài, đội tuyển Ukraine phải trải qua hành trình không dễ dàng. Zinchenko cùng các đồng đội thi đấu không thuyết phục ở vòng loại, phải đá play-off với đội tuyển Iceland. Đáng nói hơn, đội tuyển Ukraine không được đá trên sân nhà và đến Ba Lan “mượn” sân thi đấu. Được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng đội tuyển Ukraine cũng “toát mồ hôi” mới có thể thắng ngược 2-1.

Khi bước vào trận đầu tiên tại EURO 2024, Ukraine được dự đoán sẽ có chiến thắng dễ dàng khi chỉ phải gặp Romania - đội bị đánh giá thấp nhất bảng E. Nhưng cú sốc đã đến, đội tuyển Ukraine thua 3 bàn không gỡ trong thế trận hoàn toàn bế tắc. Các cầu thủ Ukraine gục ngã sau trận, CĐV cũng im lặng nối tiếp nhau ra về. Có lẽ, tất cả đều hiểu rằng tấm vé đi tiếp đã hẹp hơn rất nhiều khi trước mắt họ vẫn còn đó Slovakia và đội tuyển Bỉ.

Thắng đội Slovakia, cầu thủ Ukraine khóc nức nở, không còn ‘mời’ HLV ra ngoài để họp riêng- Ảnh 1.

Ukraine thua sốc trận ra quân trước đối thủ yếu nhất bảng E - Romania

REUTERS

Theo truyền thông Đức, sau trận HLV Serhiy Rebrov thậm chí còn bị các cầu thủ Ukraine “mời” ra ngoài để toàn đội họp riêng. Dù khó chịu nhưng HLV Serhiy Rebrov cũng nhanh chóng chấp nhận yêu cầu này. Nhà cầm quân 50 tuổi buồn bã chia sẻ: “Một kết quả không ai ngờ đến. Trước trận, tôi đã nói với các cầu thủ rằng họ đang đại diện cho đất nước. Nhưng hôm nay chúng tôi đã làm không đủ tốt, tất cả phải xin lỗi người hâm mộ. Trận tới, nếu chúng tôi không thể hiện hết khả năng thì tình hình sẽ rất khó khăn”.

Đụng độ Slovakia ở trận thứ 2 - đối thủ vừa đánh bại đội tuyển Bỉ, Ukraine tiếp tục nhận đòn đau trong hiệp 1. Ivan Schranz đón đường chuyền của đồng đội ở cánh trái, ghi bàn thứ 2 của riêng mình tại EURO 2024. Tinh thần của cầu thủ Ukraine một lần nữa bị ảnh hưởng, những pha bóng dần lạc nhịp và sai số cứ thế xuất hiện.

Thắng đội Slovakia, cầu thủ Ukraine khóc nức nở, không còn ‘mời’ HLV ra ngoài để họp riêng- Ảnh 2.

HLV Serhiy Rebrov chịu nhiều chỉ trích từ CĐV lẫn cầu thủ

REUTERS

Không để kịch bản trận gặp Romania lặp lại, đội tuyển Ukraine trở lại mạnh mẽ ở hiệp 2. Đội bóng áo vàng liên tục “bắn phá” khung thành đối thủ và 2 bàn thắng của Mykola Shaparenko và Roman Yaremchuk khiến CĐV có mặt trên sân Dusseldorf Arena vỡ òa. Cơ hội đi tiếp đã mở ra, quyền tự quyết cũng sẽ nằm trong tay Zinchenko cùng các đồng đội. Đáng nói hơn, đây là lần đầu tiên họ thắng một trận tại giải đấu lớn kể từ khi lọt vào vòng 16 đội của EURO 2020.

Tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Michael Oliver vang lên, các cầu thủ Ukraine khóc nức nở. Họ ôm lấy nhau, tạo thành vòng tròn giữa sân để ăn mừng. Yaremchuk dẫn đầu nhóm cầu thủ Ukraine, tiến về phía khán đài. Sau đó, anh tiếp tục khóc và ôm các CĐV gần 20 phút. Chứng kiến cảnh đỏ, các quan chức cấp cao của bóng đá Ukraine, trong đó có cả huyền thoại Andriy Shevchenko cũng xúc động.

Thắng đội Slovakia, cầu thủ Ukraine khóc nức nở, không còn ‘mời’ HLV ra ngoài để họp riêng- Ảnh 3.

Roman Yaremchuk ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 của trận đấu

REUTERS

Thắng đội Slovakia, cầu thủ Ukraine khóc nức nở, không còn ‘mời’ HLV ra ngoài để họp riêng- Ảnh 4.

Và sau đó là khóc nức nở

REUTERS

Thắng đội Slovakia, cầu thủ Ukraine khóc nức nở, không còn ‘mời’ HLV ra ngoài để họp riêng- Ảnh 5.

"Đó là một mùa giải khó khăn đối với tôi: chấn thương, thay đổi CLB, đất nước trải qua nhiều biến cố. Nhưng tôi vẫn ở đây, làm việc và cố gắng mỗi ngày. Tôi tự hào khi là một cầu thủ Ukraine. Toàn đội đã không kiềm nổi nước mắt với chiến thắng này", Roman Yaremchuk chia sẻ

REUTERS

Thắng đội Slovakia, cầu thủ Ukraine khóc nức nở, không còn ‘mời’ HLV ra ngoài để họp riêng- Ảnh 6.

Các cầu thủ Ukraine ôm lấy nhau sau trận

REUTERS

Thắng đội Slovakia, cầu thủ Ukraine khóc nức nở, không còn ‘mời’ HLV ra ngoài để họp riêng- Ảnh 7.

Tất cả đều rất cảm xúc

REUTERS

Thắng đội Slovakia, cầu thủ Ukraine khóc nức nở, không còn ‘mời’ HLV ra ngoài để họp riêng- Ảnh 8.

CĐV Ukraine dĩ nhiên rất hài lòng

REUTERS

Thắng đội Slovakia, cầu thủ Ukraine khóc nức nở, không còn ‘mời’ HLV ra ngoài để họp riêng- Ảnh 9.

Thắng đội Slovakia, cầu thủ Ukraine khóc nức nở, không còn ‘mời’ HLV ra ngoài để họp riêng- Ảnh 10.

Oleksandr Zinchenko thở phào sau chiến thắng của Ukraine. Anh nói: "Ngay cả khi bị dẫn trước 1-0, chúng tôi vẫn cố gắng thúc đẩy nhau phải chạy. Chúng tôi đã cố gắng ghi bàn. Đội tuyển Ukraine đã chịu liên tiếp các nỗi đau, từ lần này đến lần khác. Chiến thắng khiến tất cả vỡ òa”.

REUTERS

HLV Serhiy Rebrov có lẽ là một trong những người hạnh phúc nhất trên sân. Ông cũng được các cầu thủ ôm chặt, khác hoàn toàn trận đấu trước. Trước mắt HLV Serhiy Rebrov và các cầu thủ vẫn còn thủ thách cực đại mang tên đội tuyển Bỉ. Tuy nhiên, tinh thần toàn đội đang lên rất cao và HLV Serhiy Rebrov cũng hứa đội tuyển Ukraine sẽ cống hiến tất cả những gì mình có ở trận "sống còn". 

“Tôi rất biết ơn tất cả những cầu thủ đã thi đấu dũng cảm ngày hôm nay. Họ xứng đáng với chiến thắng này còn tôi là người hạnh phúc nhất. Bây giờ chúng tôi có ba điểm, cơ hội đi tiếp vẫn còn. Hôm nay, đó là một chiến thắng rất quan trọng đối với đất nước và các CĐV. Tôi chắc chắn họ rất tự hào về các cầu thủ. . Tất nhiên Ukraine phải tập trung cho trận đấu tiếp theo, đó là trận chung kết với chúng tôi”, HLV Serhiy Rebrov nói sau trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.