• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên

Thua đậm Tottenham, Arsenal lung lay hy vọng trở lại Champions League

Tây Nguyên
taynguyenthaingoc@yahoo.com
13/05/2022 06:17 GMT+7

Tottenham thắp lại hy vọng tranh vị trí còn lại trong tốp 4 khi đánh bại Arsenal với tỷ số 3-0 ở Ngoại hạng Anh rạng sáng nay (13.5).

Tottenham của HLV Antonio Conte đã có thể bị loại khỏi cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới nếu để thua đối thủ cùng thủ đô London. Nhưng Harry Kane lại làm khổ Arsenal một lần nữa khi tiền đạo của Tottenham mở tỷ số bằng 1 quả phạt đền gây tranh cãi ở phút 22 (do Cedric Soares phạm lỗi với Son Heung-min).

Arsenal (áo đỏ) lung lay hy vọng trở lại Champions League sau 5 năm

AFP

Điều quan trọng hơn là Arsenal sau đó chỉ còn chơi với 10 người khi Rob Holding bị truất quyền thi đấu do nhận 2 thẻ vàng chỉ trong 7 phút ở nửa cuối hiệp 1. Kane lập cú đúp ở phút 37 và Son Heung-min ghi bàn thứ 3 cho Tottenham ở đầu hiệp 2, ấn định chiến thắng 3-0 cho Spurs.

Trước trận này, “Pháo thủ” tràn trề hy vọng giành được suất trở lại Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2016 - 2017, nhưng thất bại này khiến đội bóng của HLV Michel Arteta phải đối mặt với một cái kết căng thẳng cho cuộc chiến với tốp 4.

HLV Arteta phản ứng với nhiều quyết định tranh cãi của trọng tài

AFP

Arsenal vẫn đang nắm giữ lợi thế, nhưng giờ họ chỉ hơn đội xếp thứ 5 là Tottenham 1 điểm, khi cả hai đội còn 2 trận ở mùa này. Sau trận, HLV Arteta đã rất tức giận với quả phạt đền và thẻ đỏ, ông nói: "Nếu tôi nói những gì tôi nghĩ tôi sẽ bị cấm 6 tháng. Tôi không biết nói dối nên tôi không muốn nói những gì tôi nghĩ.

Tottenham vẫn chưa tắt hy vọng dự Champions League

AFP

Tôi không thể đưa ra ý kiến ​​của mình. Tôi nghĩ bạn có thể đọc ngôn ngữ cơ thể của tôi rất rõ ràng. Tôi muốn các trọng tài đến trước máy quay và giải thích các quyết định của ông ấy. Thật tiếc vì một trận đấu đẹp như vậy đã bị phá hủy ngày hôm nay".

Tottenham tiếp đón Burnley vào cuối tuần này, sau đó hành quân đến Norwich (đội đã xuống hạng), trong khi Arsenal sẽ đến sân Newcastle vào đầu tuần tới và tiếp đón Everton trên sân nhà.

Top
Top