Thư bạn đọc tuần qua (11 - 17.3)

17/03/2008 17:15 GMT+7

(TNO) Qua việc Bộ Tài chính có quyết định tăng thuế suất nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào đầu tuần, Thanh Niên đã nhận được nhiều phản hồi trước những lý do thiếu thuyết phục mà Bộ đưa ra. Ngoài ra, còn nhiều ý kiến bức xúc trước những hành vi bóc lột sức lao động trẻ em cũng như lối làm việc vô cảm gây nên cái chết thương tâm của một bé trai chưa đầy 2 ngày tuổi.

Thanh Nguyen (thanh…@yahoo.com): Đành rằng trong cuộc sống ai cũng có lúc vấp phải sai sót, nhưng sai sót của những người liên quan trong vụ việc này không thể bỏ qua được. Đội trưởng đội xe sau vài năm làm việc trong đội xe chỉ có 6 -7 tài xế có biết được cái tính hay nhậu nhẹt của nhân viên mình không? Rồi các bác sĩ, y tá - những người trực tiếp xử lý ca bệnh này có nhận ra trạng thái không bình thường của người tài xế không?  Hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra, mất mát là không thể nào bù đắp được.

Tôi đã đọc bài Bốn đứa trẻ đào thoát từ bãi vàng Phước Sơn thấy rất thương cho các em ở lứa tuổi này, lứa tuổi mà đáng lẽ các em đang được hưởng sự chăm sóc của gia đình, được đi học. Các em đã thoát khỏi cái chết nhờ may mắn! Các em đã tìm được đường về, điều đó rất vui! Nếu các em không tìm được đường về thì có lẽ cái chết chắc chắn sẽ tới lặng lẽ mà không ai biết tới. Các em đã được cứu thoát, sẽ được về quê, chúng ta vui mừng cho các em, nhưng chúng ta cũng cần phải đấu tranh chống lại những hành động sai trái của chủ bãi vàng. Cần lên án hành vi bóc lột sức lao động trẻ em, nghiêm túc xử lý để làm gương cho những người khác!  (bich thao - nguyen…@yahoo.com.vn)

Kính đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc, giải thoát nhanh chóng cho các em cũng như có biện pháp xử lý thích đáng đối với những đối tượng ngược đãi và lừa đảo người lao động. (Quý Vy - …quyvy@yahoo.com)

Việc Bộ Nội vụ cho biết đang kiến nghị Bộ GD-ĐT sớm tổ chức giảng dạy tiếng Anh trong nhà trường ngay từ bậc tiểu học đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc:

Tôi hoàn toàn đồng ý nếu xem tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, nhưng cách dạy và học tiếng Anh ở nước ta còn xa thực tế. Học cho nhiều mà ra ngoài không giao tiếp với người nước ngoài được, chỉ lo loay hoay với ngữ pháp... (Trương Văn Có <truong…@gmail.com)

Tôi đề nghị một phương án: học theo kiểu tín chỉ đối với môn Anh văn, khi đó nếu học sinh không qua môn Anh văn thì phải học lại. Nhất định tiếng Anh sẽ nhanh chóng trở thành ngôn ngữ thứ hai trong giáo dục các cấp học để nâng cao khả năng hội nhập với thế giới. (Nguyen Thanh Xuan - xuan…@gmail.com)

Bạn đọc Thái Văn Lực đang học tại ĐH Giao thông vận tải (TP.HCM) đã có thư phản ánh tình trạng móc túi trên xe buýt tuyến Bến Thành - Suối Tiên (TP.HCM), đặc biệt là thời gian từ sau Tết Nguyên đán. Bạn cho biết: "Thủ đoạn của kẻ gian là nhắm vào những giờ cao điểm vào buổi sáng lúc học sinh, sinh viên đi học và công nhân đi làm (từ khoảng 5h30 đến 7h). Đây là khoảng thời gian xe buýt thường chật cứng khách, lợi dụng lúc đông người lên xuống mất cảnh giác, đặc biệt những người không có chỗ ngồi là nạn nhân chính của bọn chúng. Chúng trà trộn vào đám đông, móc túi lấy điện thoại, tiền, đến trạm kế đó chúng sẽ xuống, có đồng bọn chờ sẵn và lên xe máy tẩu thoát. Mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn hành vi của bọn chúng để mỗi hành khách khi đi xe buýt đều có thể an tâm".

Nhiều bài viết của bạn đọc về các vấn đề khác đã được đăng trong mục Ý kiến.

Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được một số thư phản ảnh những lỗi kỹ thuật và nội dung trên trang web từ các địa chỉ mail: Ly Quoc Nam <namlyquoc@yahoo.com>; Khanh Hien <khanhhien06@yahoo.com>; Nguyen Khanh Lam <lamhamlam@yahoo.com>; hong <anhse_maimai_languoi_emyeu34>; Dinh Nhu Tri <nhutrid1904@yahoo.com>; Cua <cuagay@yahoo.com>; tran thi my dung mydung@vdc.com.vn.

TNO cảm ơn sự quan tâm, góp ý và tín nhiệm của bạn đọc và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.