Thư bạn đọc tuần qua (8 - 14.4)

15/04/2008 17:50 GMT+7

(TNO) Về trường hợp tử vong của bệnh nhân Võ Đức Dũng tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận nguyên nhân. Tuy nhiên, nhân chuyện này, tuần qua, rất nhiều bạn đọc đã có thư gửi đến Thanh Niên đề cập đến những vấn đề liên quan đến công tác chữa trị tại các bệnh viện công nói chung:

tuyenpa <tuyenpa@baria-vungt?ugov.vn>: Tôi nghĩ, Chính phủ nên thực hiện biện pháp lấy ý kiến thăm dò dư luận về cung cách phục vụ tại các bệnh viện công nhằm có những chấn chỉnh kịp thời, và cần xử lý nghiêm những kiểu làm việc vô trách nhiệm gây nên hậu quả đáng tiếc như quên bông băng, kìm kéo trong ổ bụng bệnh nhân sau khi phẫu thuật. Như trường hợp của vợ tôi: sau nhiều lần khám, siêu âm, được chẩn đoán sanh thường, nằm trong phòng sanh khoảng 4 tiếng lại đi đến kết luận thai nhi lớn, cần mổ (may là vợ con tôi không sao) (?).
 
Quang Hà <hoian102004@yahoo.com>: Những người mặc áo trắng hãy thức tỉnh lương tri và đạo đức nghề nghiệp! Tôi từng đi dự đám tang của một cô giáo trẻ, con trai vừa tròn 1 tuổi, mất cũng vì sự tắc trách của bác sĩ (chần chừ, "để dành" người bệnh sang ca trực tiếp theo). Nhìn gia cảnh tang tóc, người chồng trẻ thất thần, đứa trẻ quấn khăn trắng cười toe toét vì không hiểu tại sao hôm nay nhiều người đến chơi thế, ai dự đám tang cũng đều phẫn nộ! Thưa các y - bác sĩ, quý vị có ý thức được 5-7 năm đèn sách của quý vị là để làm gì không? Thật thiêng liêng với trách nhiệm chăm sóc vốn quý của xã hội - sức khỏe con người! Không làm tròn trách nhiệm chính là quý vị đã tiếp sức cho những tang tóc, làm bao gia đình tan nát, bao trẻ con mất mẹ mất bố. Tôi viết những dòng này là sự bức xúc dồn nén. Máy móc thiết bị tối tân đều có, chỉ thiếu những con người đủ cái tâm. Nếu có đủ tài, bệnh viện nước ngoài, bệnh viện tư nhân là nơi quý vị có thể có thu nhập cao hơn. Phòng mạch cũng là nơi quý vị chứng tỏ tài năng và tăng thu nhập của mình. Đừng cố nán lại những nơi mình cảm thấy chưa thỏa mãn rồi đối xử với người bệnh bằng tất cả sự u uất hoặc thờ ơ. Còn nếu không đủ bản lĩnh và trí tuệ, hãy cởi bỏ chiếc áo trắng nhường lại cho những đồng nghiệp đáng trân trọng hơn; đừng tiếp tục đùa giỡn với sức khỏe và sinh mạng người khác!
 
Nguyen An <nguyena@yahoo.com>: Là một người sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi, tôi không thể nhớ hết là mình đã nghe biết bao nhiêu cái chết thương tâm do sự vô trách nhiệm ở đây. 

Cao Xuân Thuận <thuancx@gmail.com>: Hình như đây không phải là lần đầu quý báo đăng về những trường hợp tắc trách của đội ngũ y bác sĩ ở các bệnh viện lớn. Sau đó cũng có kiểm điểm, kỷ luật, nhưng rồi đâu lại vào đấy?

Nguyễn Hoàng Linh <hoanglinh85@gmail.com>: Tôi là một sinh viên trong ngành y, xin có đôi lời về cách giải thích của bệnh viện. Thứ nhất, đây rõ ràng là một ca cấp cứu vì bệnh nhân đã ngã từ trên cao xuống, có máu ra từ mũi. Bác sĩ trực nào cũng có thể kết luận tạm thời là chấn thương sọ não và nên tiến hành các cấp cứu như khoan hộp sọ làm giảm bớt áp suất sọ não, xử lý máu bầm, v.v... để ít nhất là làm cho bệnh nhân ổn định và giảm chảy máu, sau đó mới chụp cắt lớp, hội chẩn, chứ không ai để bệnh nhân nằm đó trong khi máu vẫn chảy cả (rồi lại lấy lý do là bệnh nhân vẫn "tỉnh táo"). Không lẽ phải để bệnh nhân hôn mê rồi mới cấp cứu? Thứ hai, bệnh viện xử lý hội chẩn và cắt lớp trong vòng 30 phút là quá lâu. Khoảng thời gian đó là bất hợp lý cho những ca cấp cứu, khi mà tính mạng bệnh nhân được tính bằng từng giây, từng phút. Bệnh viện còn cho biết là có tới 2 bác sĩ và 5 điều dưỡng trực cấp cứu, thế mà bệnh nhân vẫn không được cầm máu, để chết ngay trước khi được điều trị? Không lẽ cả 5 nhân viên đều không đủ chuyên môn và đều phải chờ ý kiến của một bác sĩ mới có thể tiến hành cấp cứu?

Vũ Hải Nam  <qtdcom@yahoo.com>: Tôi từng đọc và chứng kiến nhiều trường hợp người dân bị tai nạn nhưng không được cấp cứu kịp thời - không rõ là do phương pháp cứu chữa của bác sĩ hay chỉ vì người bị tai nạn chưa kịp đóng tiền viện phí? - dẫn đến những tai biến ảnh hưởng về lâu dài đối với người bị tai nạn, thậm chí gây ra những cái chết bi thương cho bệnh nhân (như trường hợp này). Không rõ các Bộ, ngành chức năng có biết điều này không? Theo tôi, Nhà nước phải có chính sách kịp thời về việc bắt buộc phải cứu chữa đối với các trường hợp cấp cứu để bảo toàn tính mạng cho người dân trước khi họ hay người thân của họ kịp nộp tiền viện phí (đối với những gia đình có đủ điều kiện). Với những trường hợp quá nghèo, không đủ tiền trả viện phí cũng cần phải có những quy định phù hợp. Song song đó, quy định về chế tài đối với những bệnh viện, trung tâm y tế từ chối cứu chữa những trường hợp này.
 
Hứa Châu Hạnh Dung <lucky_star_19872000@yahoo.com>: Trước tiên tôi xin chia buồn với gia đình anh Dũng. Chưa có kết luận từ phía cơ quan chức năng nên tôi không dám đưa ra ý kiến đánh giá về thái độ và y đức của các bác sĩ bệnh viện Quảng Ngãi. Tuy nhiên, tôi nghĩ sự bức xúc của người nhà anh Dũng không phải tự nhiên mà có. Tôi thấy hiện nay thái độ và cách làm việc của các bác sĩ ở các bệnh viện rất thiếu trách nhiệm, chính tôi đã gặp nhiều trường hợp như thế. Các y tá thì thản nhiên ngồi nói chuyện trong phòng mặc cho các bệnh nhân ngồi đợi dài cổ; các bác sĩ thì đang khám bệnh vẫn bỏ ra ngoài làm việc riêng (nghe điện thoại rất lâu, qua phòng khác nói chuyện với các đồng nghiệp). Có khi vì mải nói chuyện mà các y tá đã đưa lộn kết quả xét nghiệm của bệnh nhân, khi được hỏi lại thì họ nạt nộ, khi biết lộn tên cũng không có một tiếng xin lỗi bệnh nhân. Lời nói không mất tiền mua, bệnh nhân dù đau đớn đến mấy nhưng chỉ cần nghe một lời nói nhỏ nhẹ động viên của y bác sĩ thì đã thấy đỡ lắm rồi. Đơn giản như thế sao các bạn không làm được? Có xứng với lòng tin yêu của chúng tôi dành cho các bạn chưa?

Nhiều bài viết của bạn đọc về các vấn đề khác đã được đăng trong mục Ý kiến.

Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được một số thư phản ảnh những lỗi kỹ thuật và nội dung trên trang web từ các địa chỉ mail: Vo Van Thanh <thanhmoscow@mail.ru>; anh tuan <anhtuana@gmail.com>; Binh <zecoj@yahoo.com>; La Minh Hong <laminh_hong@hotmail.com>; NV Trung <vk20_01@yahoo.com>; Gerrard Steven <gerrard018@yahoo.com>.

TNO cảm ơn sự quan tâm, góp ý và tín nhiệm của bạn đọc và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.