Chuyện tử tế

Thứ bảy về... bản !

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
02/10/2024 07:58 GMT+7

Đó là tên gọi của một chương trình đặc biệt ý nghĩa được lực lượng Bộ đội biên phòng Quảng Bình khởi xướng và thực hiện nửa năm nay. Như tên gọi mộc mạc, ngắn gọn của chương trình, vào cuối tuần, những người lính quân hàm xanh không về với gia đình hay ở lại đơn vị nghỉ ngơi, mà chọn... về bản. Ở đó, dân bản đang mong chờ họ.

TRANH THỦ ĐỂ GIÚP DÂN

Bản Cóc (xã vùng cao Thượng Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình), nơi sinh sống của đồng bào Ma Coong, khoảng nửa năm trở lại đây, những ngày cuối tuần bỗng rộn ràng hẳn lên. Mỗi thứ bảy, ở bản lại lần lượt, đan xen có các chương trình: phổ biến pháp luật, tặng quà, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc, dạy chăn nuôi và trồng trọt… Đứng ra tổ chức các sự kiện ấy cho bà con là những người lính quân hàm xanh thuộc Đồn biên phòng Cồn Roàng (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình), đóng quân trên địa bàn.

TU TE 1.jpg

Dân bản Cóc đã quen dần với sự xuất hiện của lực lượng biên phòng vào thứ bảy hằng tuần

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Thiếu tá Đặng Thế Hiệu, nhân viên kiểm soát hành chính Đồn biên phòng Cồn Roàng kiêm Phó bí thư chi bộ ở bản Cóc, cho biết anh đã bắt đầu quen với việc dành những ngày thứ bảy cuối tuần cho dân bản. "Trước đây tôi cố làm việc của đơn vị cho xong sớm để đến ngày nghỉ về thăm gia đình thì nay tôi vẫn cố làm xong sớm việc của đơn vị nhưng là để dành thời gian đến với dân bản, cùng họ làm rất nhiều việc", thiếu tá Hiệu cho biết.

Cụ thể, mỗi thứ bảy, nếu không có đoàn quân y về khám chữa bệnh thì sẽ có đoàn bộ đội về tặng quà; nếu không có chương trình dạy trồng trọt chăn nuôi gà lợn bản địa thì sẽ có buổi hướng dẫn bảo vệ sử dụng tốt công trình nước sạch…

"Nói nhiều, hướng dẫn nhiều thì bà con cũng thấm nên bản Cóc nay luôn có nước sạch để dùng, luôn có vườn rau xanh để ăn… Đó đã là sự thay đổi lớn", thiếu tá Hiệu nói.

Trong khi đó, trung tá Nguyễn Khánh Toàn, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Cồn Roàng, cho biết chương trình "Thứ bảy về bản" đã được đơn vị triển khai với nhiều hoạt động cụ thể trên 8 bản mà đơn vị phụ trách.

"Trước khi triển khai thực hiện chương trình này, đơn vị làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ chiến sĩ. Anh em đều nhiệt tình tham gia. Ai mà chẳng muốn có nhiều thời gian bên gia đình, nhưng cán bộ chiến sĩ chúng tôi luôn nêu cao trách nhiệm của mình với bà con khu vực biên giới", trung tá Toàn cho biết.

TU TE 3.jpg

Đoàn cán bộ chiến sĩ của Đồn biên phòng Cồn Roàng tặng quà cho người dân

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

TU TE 2.jpg

Thiếu tá Đặng Thế Hiệu, nhân viên kiểm soát hành chính Đồn biên phòng Cồn Roàng kiêm Phó bí thư chi bộ ở bản Cóc, hướng dẫn dân bản trồng rau xanh

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Không riêng ở Đồn biên phòng Cồn Roàng mà ở tất cả các đồn biên phòng thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình đều thực hiện tăm tắp chương trình "Thứ bảy về bản". Chỉ trong mấy tháng qua đã có hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ biên phòng về bản ngày cuối tuần.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, chương trình "Thứ bảy về bản" nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị, địa phương và tạo sự gắn kết tình cảm quân dân khu vực biên giới tỉnh Quảng Bình. Chương trình cũng góp phần thay đổi diện mạo bản làng vùng biên, làm sáng đẹp thêm hình ảnh người lính Cụ Hồ.

THỨ BẢY KHÔNG THẤY BỘ ĐỘI ĐẾN LÀ… NHỚ

Nếp nghĩ của người vùng cao dù không trông chờ ỷ lại nhưng do đã thành thói quen, nếu cuối tuần mà bộ đội không đến là bà con… nhớ. Vạt áo xanh lính biên cương trong bản làng người Ma Coong ở bản Cóc đã trở nên thân thuộc không khác gì tấm áo thổ cẩm truyền thống của đồng bào.

Đinh Sanh, chàng trai 25 tuổi, bảo rằng người dân bản Cóc rất cảm ơn các chú bộ đội biên phòng. "Có các anh, các chú hướng dẫn thì bà con mới biết mà làm theo, để có thức ăn hằng ngày, để có nước sạch mà uống, để có sức khỏe mà sống… Cứ cán bộ qua là bà con mừng vì biết không được cái này thì cũng được cái kia", Sanh hồ hởi nói.

TU TE 6.jpg

Nếu thứ bảy mà bộ đội không đến thì bà con dân bản sẽ… nhớ

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

TU TE 4.jpg

Việc khám chữa bệnh được lực lượng quân y Đồn biên phòng Cồn Roàng duy trì thường xuyên cho dân bản vào thứ bảy hằng tuần

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Một trong những mục tiêu của chương trình "Thứ bảy về bản" là tranh thủ vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, cốt cán phong trào trong tôn giáo, quần chúng tốt... Đặc biệt, phát huy tối đa vai trò của Đảng viên là cán bộ đồn biên phòng sinh hoạt tại các chi bộ bản và phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới. Chính vì thế, thông qua các hoạt động của chương trình cũng tạo nên những sợi dây kết nối vô hình giữa lực lượng biên phòng và già làng trưởng bản. "Bộ đội tốt, nói dân nghe, dân tin… như già làng nói vậy đó", già Đinh Nơi bảo.

Mới hay, có thể những người lính biên phòng không công tác mãi ở một đồn, không chăm lo mãi cho một bản, bởi thường thì họ phải luân chuyển điều động theo lệnh của cấp trên sau vài năm. Nhưng với "Thứ bảy về bản" thì dù có ở đâu, họ cũng có thể trao yêu thương cho dân bản, kể cả là ngày nghỉ, để hướng đến cho bà con cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn.

"Thứ bảy về bản" là tên gọi chung của chương trình "Thứ bảy về thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư" do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình phát động và lựa chọn Đồn biên phòng Làng Mô làm thí điểm, tổ chức vào ngày 6.4.2024.

Theo đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Quảng Bình, việc triển khai thực hiện chương trình "Thứ bảy về bản" nhằm tạo sự đổi mới về công tác dân vận, đặc biệt phát huy tối đa vai trò của Đảng viên là cán bộ đồn biên phòng sinh hoạt tại các chi bộ bản và phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới. Qua đó, làm tốt công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân trong tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.