Thủ khoa ĐH Ngân hàng muốn trở thành… bác sĩ

25/07/2013 03:05 GMT+7

Đỗ thủ khoa ngành tài chính ngân hàng của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM với 26,5 điểm (toán: 8,75, lý: 8,25, hóa 9,5), nhưng Trần Nguyên Cao Lợi cũng đang hy vọng vào một kết quả mỹ mãn ở khối B Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, dự tính được khoảng 27 điểm.

>> Tra cứu điểm thi ĐH-CĐ 2013

Là học sinh lớp 12A3 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, thành tích học tập nổi bật của Lợi là 12 năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện.

Tiếp chúng tôi tại căn nhà số 258/111 Trần Hưng Đạo, Q.1 là chàng trai với vẻ ngoài thông minh và khá trầm tính. Lợi cho biết đang chuẩn bị đi chơi với nhóm bạn để mừng kết quả thủ khoa đại học.

Lợi cùng ba và hai em - d
Lợi cùng ba và hai em - Ảnh: Duy Vương 

Lợi tự nhận mình là người rất bình thường, học đều môn chứ không nổi trội ở môn nào. Khi được hỏi: “Lợi có bất ngờ với kết quả thủ khoa hay không?”, Lợi mỉm cười cho biết: “Thật ra em không bất ngờ với điểm số của mình vì lúc thi xong khối A em tính cũng được khoảng đó. Em thật sự bất ngờ khi nghe tin mình là thủ khoa vì 26,5 điểm không phải là số điểm quá cao và còn nhiều bạn giỏi hơn”.

Lợi từng thi vào lớp 10 chuyên Anh nhưng không đậu, Lợi xét vào lớp thường. Em cho biết năm lớp 10 học ban D nhưng khi lên 11 thì chuyển hướng sang ban A.

Là anh cả trong gia đình có 3 anh em, bố mẹ Lợi làm công nhân ở khu công nghiệp AMATA (Biên Hòa, Đồng Nai), có khi cả tuần mới về một lần. Lợi sống cùng bà nội, tất cả việc học hành, thi cử đều do Lợi lên kế hoạch và định hướng. Chia sẻ với chúng tôi, ông Trần Cao Cang, bố của Lợi tự hào: “Cháu là người khiêm tốn và rất có ý thức. Gia đình chỉ lo đầy đủ về vật chất, tinh thần còn việc học thì tự cháu học chứ không ai nhắc nhở gì nhiều”. 

Nói về việc học tập của mình, chàng thủ khoa chia sẻ cố gắng tập trung nghe giảng thật kỹ trên lớp để không mất quá nhiều thời gian hệ thống lại kiến thức khi về nhà. Việc học của Lợi rất khoa học khi em phân chia thời gian học và chơi hợp lý để không bị áp lực, vì theo Lợi thì “kiến thức được tích lũy trong suốt cả một quá trình chứ không phải đợi đến lúc thi thì mới tập trung vào học”.

Ngoài thời gian trên lớp, Lợi cũng có đi học thêm. Em cho biết để việc học và ôn luyện được hiệu quả thì nên học chung với bạn bè trên lớp, giải các đề thi trên mạng rồi tham gia thi thử đại học để làm quen với áp lực trong phòng thi.

Nói về bí quyết đạt 26,5 điểm, chàng thủ khoa cho biết: “Em tập trung tận dụng tối đa thời gian trong phòng thi để làm bài. Đối với các môn thi trắc nghiệm thì làm lướt qua những câu dễ trước rồi quay lại làm các câu khó sau. Còn môn toán thì phải lấy điểm tuyệt đối ở những câu dễ và tận dụng thời gian để làm tốt nhất những câu còn lại”.

Cô Nguyễn Thắng Lợi, giáo viên dạy văn cũng là chủ nhiệm của lớp 12A3 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, cho biết: “Lợi là học sinh giỏi toàn diện. Ngoài thành tích học tập xuất sắc, em còn tham gia rất nhiệt tình các phong trào của lớp”.

Mặc dù đỗ thủ khoa vào Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM nhưng Lợi cho biết mục tiêu của em là đỗ vào Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ước mơ của Lợi là trở thành bác sĩ, nhưng trước hết phải là một người tốt. Lợi tâm sự: “Phải biết sống cho mình và sống cho mọi người”.

Duy Vương

>> Cậu học trò hay thắc mắc trở thành thủ khoa
>> Cô thủ khoa 29 điểm vui tính với hành trang 'quyết tâm
>> Thủ khoa ĐH Dược yêu nghề gốm và rất mê bóng đá
>> Đã có thủ khoa 29,5 điểm
>> Thủ khoa Trường ĐH Quảng Nam đạt 23 điểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.