Thư London: This is London đã viết...

02/03/2008 21:56 GMT+7

Hôm nay, các nghệ sĩ của DDVN đã đặt chân lên nước Anh. Từ đầu tuần, bài viết, thông tin, quảng cáo về chương trình DDVN 20 - Charming Vietnam Gala in London bắt đầu xuất hiện trên các tạp chí, báo ở Anh như OK Magazine, Time Out, This is London...

Song song với công việc hoàn thiện nội dung các tiết mục DDVN 20 ở trong nước, thì ở London - thủ đô Anh quốc, công việc chuẩn bị âm thanh, ánh sáng trên sân khấu Central Hall Westminster cũng khẩn trương không kém. Mọi người trong tất cả các bộ phận cứ phải hoạt động liên tục từ sáng sớm đến tối mịt, ở nhà hát. Lịch hoạt động của Central Hall Westminster hầu như không có khoảng trống. Từ sảnh lớn cho đến các phòng hội thảo lớn nhỏ ở khắp các tầng, lúc nào cũng rộn rịp hội nghị, họp hội, khiến khách tham quan vào nhà hát bước chân phải rón rén.

Chính vì thế, nhóm thực hiện sân khấu DDVN 20 cũng gặp phải tình trạng khóc dở mếu dở. Dù đã lên lịch hẹn từ trước, thế nhưng khi chúng tôi đến, sảnh lớn bỗng trở thành điểm làm bài thi của các sinh viên. Và giờ thi chỉ kết thúc vào 16h30. Để có mặt ở nhà hát lúc 10 giờ sáng, những người ở xa phải khởi hành từ 2 tiếng trước, và có nhóm số lượng lên tới 10 người chứ đâu phải ít. Gặp đối tác bên Việt Nam, phía nhà hát chỉ cười trừ, còn chúng tôi thì như ngồi trên lửa, bởi không được phép bước vào sảnh để đo đạc, ngay cả trong một tiếng giải lao buổi trưa. Marcus Rendle, người phụ trách nhóm, không giấu được sự bực bội, nhưng bực thì cứ bực, rồi cũng đành chịu thua. Cả nhóm đành tụm vào một góc của nhà hát để bàn công việc. Do không được phép ăn uống trong nhà hát, nên nếu ai đói bụng, khát nước thì cứ việc xuống quán cà phê dưới tầng hầm, rồi lại trở lên làm việc tiếp.

Nhóm múa luyện tập vất vả nhất - Ảnh: Đỗ Tuấn

Điện thoại của chúng tôi vẫn cứ réo liên tục: khán giả gọi điện mua vé, khách mời họp báo, phóng viên xin hẹn để phỏng vấn ban tổ chức, đạo diễn, nghệ sĩ... Vừa bàn bạc với nhà hát về thực đơn các bữa ăn cho diễn viên trong hai ngày 4 và 5.3, chúng tôi vừa phải làm việc với công ty vận tải qua điện thoại, với các yêu cầu về lịch đưa đón, điều xe, của các khách sạn, các nhà hàng Việt... Đó là chưa kể những cuộc điện thoại liên tục từ Việt Nam gọi sang...

Đến gần 17 giờ, mọi việc mới có thể bắt đầu. Sân khấu của Central Hall Westminster được thiết kế cho các chương trình hòa nhạc, phục vụ nhu cầu thính giả là chính. Trong khi đó, DDVN 20 là một chương trình tổng hợp, khán giả vừa nghe vừa phải ngắm nhìn. Ý tưởng thiết kế sân khấu đã được ê-kíp thực hiện DDVN 20 chuyển sang cho các chuyên gia của đối tác Anh từ tháng 1.2008 để thực hiện.

Công việc đo đạc tỉ mỉ để có thể lắp đặt mọi thứ trong thời gian ngắn nhất trong đêm 3.3 kéo dài đến tận 19 giờ. Mọi người rất mệt, nhưng hài lòng vì đã nắm được mọi thông số cần thiết. Ban tổ chức lại phải đối mặt với những lo lắng khác: làm sao đáp ứng tốt nhất yêu cầu nghe nhìn cho khán giả, làm sao khiến chương trình thực sự hoành tráng, làm sao đảm bảo an toàn cho khán giả đến rạp...

Poster quảng cáo chương trình DDVN 20 chiếm nguyên cả trang của nhiều tạp chí. Lúc này, trên các đường phố London, nhiều du khách cầm trên tay tạp chí This is London (tạp chí số 1 dành cho du khách đến London, đã có trên 50 năm).  This is London đã viết, và giờ khai diễn của DDVN 20 đã đến rất gần...

Tố Loan (từ Anh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.