Thua ứng viên vô địch V-League, HLV Hà Tĩnh không trách cứ học trò nửa lời

Phạm Đức
Phạm Đức
13/03/2022 21:20 GMT+7

Được chơi trên sân nhà nhưng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không tận dụng được lợi thế, để thua 1-3 trước đội Bình Định vì đội khách quá mạnh.

Tối 13.3, tại vòng 4 V-League 2022, đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón đội hình toàn sao CLB Bình Định. Đây cũng là trận đấu cuối cùng trước khi mùa giải này tạm nghỉ gần 4 tháng để chuẩn bị cho SEA Games 31 và các giải đấu quốc tế khác của đội tuyển quốc gia.

Highlights HL Hà Tĩnh 1-3 Topenland Bình Định: Đẳng cấp của "đội bóng nhà giàu"

Ở vòng đấu trước, dù thi đấu trên sân khách nhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công đã chứng tỏ họ không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt, khi buộc đội chủ nhà HAGL phải chia điểm.

Đội Bình Định có dàn cầu thủ chất lượng hơn so với đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

MINH HOÀNG

Bước vào trận đấu, đội khách Bình Định đã nhanh chóng áp đặt lối chơi của mình, buộc đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải gồng mình chống đỡ. Kết thúc hiệp 1, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phải cay đắng nhận 3 bàn thua, rời sân nghỉ giữa hiệp trong thế “lực bất tòng tâm”.

Sang hiệp 2, đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã xốc lại tinh thần, tràn lên tấn công để tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Những cố gắng của các cầu thủ đội chủ nhà cũng được đền đáp khi ghi được một bàn thắng ở gần cuối trận đấu. Chung cuộc, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đành chấp nhận để thua đội khách Bình Định với tỷ số 1-3.

Dù rất cố gắng nhưng đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn để thua đội khách Bình Định với tỷ số chung cuộc 1-3

MINH HOÀNG

Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng nói rằng đội bóng của ông đã có hiệp 1 thi đấu thăng hoa, các cầu thủ đã thi đấu gắn kết khiến tốc độ của trận đấu diễn ra nhanh và nhanh chóng ghi được 3 bàn thắng.

“Về bàn thua ở trận đấu này, tôi nghĩ rằng đó là do lỗi của một cá nhân, cầu thủ này đã không lường trước được mặt sân trơn trượt nên bóng đi tốc độ đi nhanh hơn. Đó cũng là bài học để đội bóng rút kinh nghiệm”, ông Thắng nói.

Đánh giá về cầu thủ Lý Công Hoàng Anh, ông Thắng cho hay cầu thủ này đã thể hiện hết những khả năng của mình, dù ghi được bàn thắng vào đội bóng cũ nhưng không quá vui mừng. Đây là một trong những tiền vệ tương lai của bóng đá Việt Nam, cầu thủ này có gì đó rất giống với Đỗ Hùng Dũng.

“Trận đấu này Đình Trọng vẫn có thể được điền tên vào đội hình thi đấu nhưng do cậu ấy đang bị dính chấn thương nên tôi không dám mạo hiểm. Tôi cũng muốn giữ cho Đình Trọng lẫn đội tuyển quốc gia”, ông Thắng chia sẻ.

Dù để thua đội Bình Định nhưng HLV Nguyễn Thành Công cũng không trách móc hay đổ lỗi cho bất kỳ ai. Ông cho rằng: “Thực ra chúng tôi không phải e ngại gì cả. Trận đấu này chúng tôi sẵn sàng chơi một cách thoải mái với họ nhưng thực sự 3 cầu thủ ngoại của họ hay quá, còn các cầu thủ nội thì đã thành danh hết rồi. Đội bóng của tôi cũng đã thi đấu hết mình, dù bị đội bạn dẫn 3 bàn nhưng vẫn tạo ra thế trận không hề thua kém ở hiệp 2. Tôi nghĩ Bình Định là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch”.

Theo ông Công, mùa giải này đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã gặp rất nhiều bất lợi. Suốt 4 tháng, đội bóng của ông không hề được tập luyện trên sân bãi đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 cũng đã khiến 20 thành viên của đội bị nhiễm bệnh, phải cách ly mất 9 ngày. Việc này đã khiến các cầu thủ bị dính chấn thương trong quá trình thi đấu.

“Thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ có chiến lược cải thiện đội hình bằng việc mua thêm các cầu thủ chất lượng và khắc phục về sân tập luyện”, ông Công cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.