Thuộc giới tính thứ ba - đâu phải lỗi của bạn!

07/01/2009 16:16 GMT+7

(TNO) Tâm tư của Thủy Nguyên - một bạn gái "rất thích chăm sóc và luôn tỏ ra mạnh mẽ che chở cho những bạn gái khác" nhận được nhiều sự cảm thông của khách tâm tư, cả người ngoài cuộc lẫn những người đồng cảnh ngộ. Họ cũng cho bạn những kinh nghiệm và những lời khuyên chân thành:

Minh Khanh ( hoangkhanh1990_01228135981@yahoo.com ): Tôi rất thông cảm với bạn. Mong bạn hãy cố gắng vượt qua để khẳng định một điều: Mình đang tồn tại và mình không đáng sợ như mọi người tưởng. Bạn có thể chia sẻ với mình thông qua địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại trên.

ngvukim (ngvukim@yahoo.com): Tôi cũng là người như bạn nên rất hiểu tâm trạng của bạn. Nhưng bỏ nhà ra đi không phải là giải pháp tốt. Nên suy nghĩ lại và đừng làm buồn lòng gia đình, nên sống đúng với con người mình và sống tốt với mọi người thì không có gì làm mình khó nghĩ nữa.

Nguyen Hong Dao (phuoc032000@yahoo.com): Mình hiểu tất cả cảm giác của bạn. Nhưng bạn hãy nhớ rằng mọi người trong gia đình cũng như bạn, nhớ và mong bạn nhiều lắm. Ba mẹ không chỉ la rầy, mà hơn ai hết là người lo lắng, động viên, quan tâm đến con cái. Vì vậy, bạn hãy yên tâm là ngôi nhà ấm cúng ấy vẫn cần hơi ấm của bạn. Dù có tạm thời đi xa thì hãy đừng ích kỷ mà không liên lạc với gia đình, cha mẹ bạn khi chưa nhận được tin tức của bạn sẽ không thể yên lòng được đâu...

Bùi Thị Khánh (duykhanh050688@yahoo.com): Trước đây mình cũng từng như bạn, nhưng mình đã đủ can đảm để làm chủ hành động của mình. Mình đã học cách yêu người khác, học cách cảm thấy mình nhỏ bé bên các bạn trai. (Nhưng lắm lúc mình vẫn theo bản năng đứng ra bảo vệ, che chở các bạn gái). Mình đã cố gắng làm chủ tình cảm của mình, mình tập yêu, trong lòng mình lúc nào cũng chỉ hướng về người đó thôi, không để con người thật của mình trỗi dậy. Và bạn biết không, bây giờ mình đang có một tình yêu rất hạnh phúc. Mình mong bạn nếu còn cứu vãn được thì hãy cố lên. Bạn đừng tự biến mình thành một người đơn độc. Bạn đã từng yêu chưa? Hãy thử yêu một người con trai nào đó xem có thay đổi được tình hình không. Mình chúc bạn nhiều nghị lực để có thể đem lại hạnh phúc cho bản thân và cho người thân yêu của mình. 

Phương Mai (TP.HCM): Bạn có hình dung được sự đau đớn mà bạn đã đem lại cho cha mẹ khi quyết định rời xa gia đình? Bạn cho rằng ba mẹ sẽ kinh hãi khi biết sự thật bạn là đồng tính? Như vậy là bạn đã nghĩ không đúng rồi. Cha mẹ bạn, dù sẽ rất buồn, nhưng rồi cũng sẽ chấp nhận chuyện ấy như là một việc bình thường, vì đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng khi bạn bỏ nhà ra đi thì cha mẹ bạn sẽ rất đau khổ vì bạn đã chủ tâm như thế. Thủy Nguyên à, không ai yêu mình bằng cha mẹ mình đâu. Tôi chân thành khuyên bạn, nếu đã lỡ ra đi thì nên liên lạc với cha mẹ, cho họ biết về cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng tốt nhất là bạn trở về và cứ cho ba mẹ biết sự thật, họ chắc chắn sẽ thương yêu bạn hơn, vì không có cha mẹ nào bỏ con đâu. Bạn sẽ có cuộc sống của chính mình và có mái ấm gia đình khi ở trong vòng tay yêu thương của cha mẹ bạn. Hãy trở về bạn nhé!

Lê Hoàng Nhã  (lehoangnha1986@yahoo.com.vn): Trường hợp của bạn không phải là duy nhất trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Mình từng biết nhiều trường hợp tương tự, bạn bè mình cũng có người như vậy. Nhưng hiếm ai lấy đó làm xấu hổ và khó nói để bỏ nhà và nhất là xa vòng tay yêu thương của cha mẹ cả. Thủy Nguyên không có lỗi. Điều quan trọng nhất lúc này là Thủy Nguyên hãy sống thật với mình, thẳng thắn trình bày quan điểm của mình với tất cả mọi người và chứng tỏ một người đồng tính vẫn là một người có ích cho xã hội. Mình ủng hộ bạn.

Vườn tâm tư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.