Thương khóc, tiễn biệt anh Chủ tịch phường...

16/10/2006 23:01 GMT+7

* Công việc vận động, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị bão lụt vẫn được MTTQ phường tiến hành bình thường * Bà Ngụy Thị Phương Thảo tặng gia đình anh Liêm căn nhà trị giá hơn 500 triệu đồng

Sự kiện chuyến xe định mệnh 13 người mà hầu hết là cán bộ, công nhân viên phường 13, quận Phú Nhuận (P.13, Q.PN), TP.HCM, gặp nạn trên đường ra Trung cứu trợ đồng bào bị bão đã tạo ra cú sốc bi thương rất lớn trong dư luận và nhân dân cả nước, đặc biệt là đối với đồng bào khúc ruột miền Trung và bà con P.13, Q.PN.

Linh cửu 9 người tử nạn đã "mồ yên mả đẹp" vào chiều 15/10, nhưng đến sáng 16/10 vẫn còn rất đông cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến trụ sở UBND phường đóng góp tiền hỗ trợ các gia đình bị nạn. Trong danh sách đóng góp, chúng tôi thấy có nhiều khách vãng lai, người ít thì vài ba trăm ngàn, nhiều thì 2-3 triệu đồng. Nghĩa cử "người trong một nước phải thương nhau cùng" của người VN đã thể hiện đậm nét qua sự kiện này.

 Trong căn nhà bé xíu, người thân khóc thương anh...

Không ít cán bộ của TP.HCM, của Q.Phú Nhuận rất xót xa vì P.13, Q.PN là một trong số ít phường nội thành Sài Gòn mà đời sống bà con phần lớn sống ven kênh Nhiêu Lộc còn khó khăn trong việc mưu sinh. Và lạ lùng thay, gia đình anh Trần Đình Liên - Chủ tịch phường, lại là "tiêu biểu" trong muôn vàn cái nghèo ở P.13. Trước căn hộ bé xíu, thậm chí còn bé hơn nhà tắm của một gia đình trung lưu ở TP này, chúng tôi ngó tới ngó lui vẫn không thể tìm đâu ra diện tích lớn hơn 7 mét vuông. Chị Xuân, vợ anh Liêm cho biết, căn nhà ấy là do mẹ chồng chị "cắt" ra cho; mười mấy năm nay anh chị và 3 đứa con gái vẫn sống trong đó. Anh Liêm mất, 7 mét vuông nhà giờ có thêm một cái tủ thờ, phần còn lại đủ chỗ cho bốn mẹ con... đứng khóc chồng, khóc cha.

Một người hàng xóm của anh Liêm đến dự lễ tang đã quả quyết với chúng tôi: "Nếu có một Guinness về vị chủ tịch có căn nhà nhỏ nhất nước, thì tôi chắc rằng không có ông chủ tịch nào có thể có căn nhà nhỏ hơn nhà anh Liêm". Riêng tôi nghĩ, cha mẹ anh đặt tên Liêm cho anh thật đúng với người! Chị Xuân thỉnh thoảng đi nấu đám thuê ở Tân Bình, nhưng đã nghỉ làm ba tháng nay vì bệnh gai cột sống và đau bao tử. Hai con gái lớn (cháu Kim Thoa 21 tuổi, cháu Xuân Hiền 19 tuổi) đã nghỉ học và vẫn chưa có việc gì làm. Ba tháng nay, "nồi cơm" của gia đình phụ thuộc vào đồng lương chủ tịch (hơn 1 triệu đồng/tháng) của anh Liêm.

Ông Nguyễn Thành Tài (giữa), Phó chủ tịch UBND TP.HCM tại lễ truy điệu anh Trần Đình Liêm

10h sáng 16/10, lượng người đến phúng viếng anh Liêm mỗi lúc một đông. Quan tài anh đặt ngoài hiên nhà bà nội sát bên. Khách đến viếng phải đứng tràn ra đường, đến tận hông chợ Trần Hữu Trang. Đúng ngọ, nắng nóng, trời bỗng đổ một cơn mưa giông bất ngờ. Trước giờ động quan, trời tạnh hẳn. Dòng người phúng viếng kéo dài ra những con hẻm chung quanh. Trong đám đông, chúng tôi thấy có nghệ sĩ Kim Cương, Bảo Quốc... Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Tài cũng có mặt. Chị Xuân ngậm ngùi: "Trước lúc lên xe ra Trung, ảnh nói ảnh bị cảm, ho tức ngực rất khác thường. Nhưng ảnh vẫn vui vẻ đi". Đúng 13h30, ông Phạm Công Nghĩa - Chủ tịch UBND Q.PN đọc diễn văn truy điệu đồng chí Trần Đình Liêm. Diễn văn nêu, anh Liêm trong cuộc sống và sinh hoạt, luôn tu dưỡng, rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên; có lối sống giản dị, trong sạch, lành mạnh; luôn thẳn thắn đấu tranh ủng hộ cái đúng, phê phán cái sai và những biểu hiện tiêu cực; thương yêu đồng chí, đồng đội, tương thân tương ái, nghĩa tình trước sau. Giọng xúc động, ông Nghĩa đọc tiếp: "Biết được đồng bào miền Trung đang gặp nhiều khó khăn vì cơn bão dữ, đồng chí tích cực tuyên truyền, vận động CB-CNV và nhân dân dịa phương đóng góp vật chất, tiền của nhằm góp phần nào giúp đồng bào miền Trung sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Trên đường ra Trung cứu trợ, không may đồng chí đã...". Nhiều người bật khóc.

Dù đau xót, nhưng các hoạt động của UBND P.13 vẫn diễn ra bình thường trong ngày 16/10. Ông Trần Văn Sang - Phó chủ tịch UBND P.13 tạm thời được chỉ định điều hành công việc của Chủ tịch UBND P.13, trong khi chờ HĐND phường bầu Chủ tịch mới. Tính đến chiều cùng ngày, tổng số tiền hỗ trợ tại UBND P.13 giúp đỡ 13 nạn nhân bị nạn đã gần 700 triệu đồng. Việc vận động cứu trợ đồng bào miền Trung vẫn được MTTQ P.13 tiến hành bình thường. Ngoài ra, theo xác nhận của ông Phạm Công Nghĩa - Chủ tịch UBND Q.PN: Bà Nguỵ Thị Phương Thảo - mạnh thường quân của 800 phần quà đi cứu trợ miền Trung đã chính thức ký tặng chị Xuân, vợ anh Liêm một căn nhà ở Gò Vấp trị giá hơn 500 triệu đồng.

N.T

14h động quan. Xe tang anh Chủ tịch phường Trần Đình Liêm khiêng đi giữa hàng ngàn người đứng dài hai bên đường. Nhiều tiểu thương bỏ sạp ra đứng tiễn anh Liêm nói với tôi, đôi mắt ngấn lệ: "Ảnh hiền lắm. Sao đời lại bất công vậy?"

Vậy là trong con hẻm nghèo bên hông chợ Trần Hữu Trang từ nay mất đi người chồng, người cha mẫu mực, liêm khiết như trong diễn văn truy điệu mà Đảng bộ, chính quyền Q.PN đã tôn xưng anh.

Nguyên Thuỷ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.