Thương Tín: 'Tôi xuất bản hồi ký vì cũng cần chút tiền để nuôi thân'

10/12/2015 08:40 GMT+7

(iHay) Anh Sáu Tâm của Biệt động Sài Gòn chia sẻ anh xuất bản cuốn sách vì muốn chia sẻ câu chuyện đời mình và kiếm thêm tiền.

(iHay) Bộc bạch quá khứ dữ dội lẫn đau thương trong cuốn hồi ký Thương Tín - Một đời giông bão (do nhà báo Đinh Thu Hiền chấp bút, ra mắt vào ngày 9.12), Sáu Tâm của Biệt động Sài Gòn đón nhận những ý kiến trái chiều của khán giả.

>> Thương Tín trở lại cực ngầu đối đầu với Hoài Linh
>> Thương Tín và nỗi lòng 'cha già nuôi con mọn'

Thương Tín: 'Tôi xuất bản hồi ký vì cũng cần chút tiền để nuôi thân' - ảnh 1'Tôi viết hồi ký phần vì muốn chia sẻ về cuộc đời của mình với người hâm mộ, phần vì tôi cũng cần có chút tiền để nuôi sống bản thân và gia đình', Thương Tín chia sẻ - Ảnh: T.L

Trước ý kiến của nhiều người cho rằng Thương Tín bây giờ không còn gì ngoài việc kể chuyện gây "sốc" như bị lạm dụng tình dục ở tuổi thiếu niên, chỉ để kiếm tiền mưu sinh và lo cho đứa con gái nhỏ, ông đã có những lời phản hồi rất chân tình về điều này. 

Thương Tín chia sẻ: "Tôi biết có vài bạn đọc không cảm thông, thậm chí còn rất ác ý khi cho rằng vì tiền mà tôi phải kể lể các câu chuyện gây sốc của đời mình trong cuốn hồi ký Thương Tín - Một đời giông bão. Thưa các bạn, tôi đã không giấu diếm về việc đời sống cá nhân hiện nay rất khó khăn. Vài lần tôi đã trả lời trên báo chí rằng tôi viết hồi ký phần vì muốn chia sẻ về cuộc đời của mình với người hâm mộ, phần vì tôi cũng cần có chút tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Và sách làm ra là để bán chứ sách viết ra cho không thì lấy đâu ra tiền để trang trải rất nhiều chi phí liên quan? Ở nước ngoài, người nổi tiếng họ còn bán cả hình ảnh riêng tư của gia đình để lấy tiền. Họ giàu có hơn tôi nhiều lắm, các bạn ạ".

Ông nói tiếp: "Tôi đã trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống. Những đoạn kết không có hậu mà tôi phải nhận lấy, đó là nhân - quả, và tôi làm, tôi chấp nhận. Nhà báo Đinh Thu Hiền khi làm việc cùng tôi, cô vẫn nhắc đi nhắc lại câu nói rằng: "Anh Tín, ở đời này, ân nghĩa thì hãy ghi lại, oán thù thì cần cởi bỏ". Gần 2 năm qua, tôi bỏ công sức ra để làm việc kiếm tiền, tôi không xin tiền của mọi người. Và không biết các bạn nghĩ sao, chứ tôi không bao giờ phải xấu hổ về điều ấy. Cám ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé qua đây động viên tôi. Nếu được, hãy mua cuốn sách về đọc. Coi như là cái ân tình".

Thương Tín: 'Tôi xuất bản hồi ký vì cũng cần chút tiền để nuôi thân' - ảnh 2Cuốn hồi ký Một đời giông bão của Thương Tín ra mắt vào ngày 9.12, do nhà báo Đinh Thu Hiền chấp bút - Ảnh: NVCC
Trong cuốn hồi kí Một đời giông bão, Thương Tín lần đầu tiên kể về quá khứ dữ dội lẫn đau thương. Có những câu chuyện nghe qua khiến người đọc cảm thấy "sốc" vì không ngờ được cuộc đời ông phong trần và đầy biến động như vậy, bắt đầu là chuyến nghỉ hè định mệnh và bị một thiếu phụ cưỡng bức vào năm 13 tuổi, Thương Tín tiếp tục bị một ông bầu bắt làm chuyện người lớn khi gia nhập vào một gánh hát...
Trong đó, ấn tượng nhất về Sáu Tâm của Biệt động Sài Gòn vẫn là câu chuyện về những người phụ nữ tình nguyện sống chết cùng ông dù lúc đó cuộc đời Thương Tín chẳng có gì hơn ngoài cái danh diễn viên, với lương bổng "chỉ đủ sống và tiêu pha ít trò" qua ngày. Điều này cũng lần đầu được ông chia sẻ đầy đủ và trọn vẹn trong cuốn hồi kí của mình.

Hà Ngân

>> Thương Tín trở lại cực ngầu đối đầu với Hoài Linh
>> Thương Tín và nỗi lòng 'cha già nuôi con mọn'
>> Thương Tín đau nhói khi nhắc về những phụ nữ khó quên trong đời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.