Thượng úy gây bão mạng xã hội: ‘Cứu được người, tôi vui và hạnh phúc lắm’

18/07/2022 15:28 GMT+7

Hình ảnh thượng úy Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Hoàn Kiếm ( Hà Nội ) mặt lấm lem cứu người từ căn nhà cháy đang gây "bão" trên mạng xã hội .

Rạng sáng 18.7, ngôi nhà số 378 Phúc Tân (P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) bốc cháy khiến 4 người trong một gia đình bị mắc kẹt.

Thót tim cảnh giải cứu gia đình mắc kẹt trong đám cháy lúc nửa đêm

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC và CNCH) Công an Q.Hoàn Kiếm đã cử hàng chục chiến sĩ và nhiều xe chữa cháy đến hiện trường, giải cứu nạn nhân và khống chế ngọn lửa.

Hình ảnh thượng úy Nguyễn Viết Quân mặt lấm lem, cõng nạn nhân thoát ra từ ngôi nhà cháy đang gây "bão" mạng xã hội

tuấn anh

Hình ảnh chiến sĩ cảnh sát PCCC gương mặt lấm lem, đỏ ửng vì khói bụi, cõng trên lưng một người đàn ông ra khỏi hiện trường vụ cháy đã gây "bão" trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự cảm động, biết ơn đối với những chiến công thầm lặng của các chiến sĩ PCCC và CNCH.

Qua tìm hiểu, chiến sĩ cảnh sát đó là thượng úy Nguyễn Viết Quân (29 tuổi), cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Hoàn Kiếm.

Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản của gia đình

tuấn anh

Chia sẻ với Thanh Niên, thượng úy Quân cho biết, khoảng 0 giờ 5 ngày 18.7, đơn vị anh nhận tin báo từ Trung tâm Chỉ huy 114, Công an TP.Hà Nội về một vụ hỏa hoạn, xảy ra tại nhà dân và có người mắc kẹt bên trong.

“Ngay lập tức, Đội cử một xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 27 chiến sĩ đến hiện trường. Ngôi nhà xảy ra cháy nằm ở mặt đường phố Phúc Tân nên quá trình tiếp cận không gặp nhiều khó khăn”, anh Quân kể và miêu tả khi tới nơi, tầng một của ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi.

Thượng úy Quân cõng nạn nhân ra khu vực an toàn

Sau khi đánh giá qua về vụ cháy tại hiện trường, chỉ huy tổ chữa cháy triển khai đội hình thành 2 tổ. Một tổ phun nước khống chế lửa, tổ còn lại có nhiệm vụ phun nước làm mát, hỗ trợ một số chiến sĩ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà để tìm kiếm, giải cứu người mắc kẹt. Thượng úy Nguyễn Viết Quân nằm trong tổ tìm kiếm nạn nhân.

“Ngôi nhà được xây dựng nhiều tầng, thiết kế dạng ống với cầu thang chật hẹp, nhiều đồ gỗ nên quá trình tiếp cận, tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân gặp khó khăn”, thượng úy Quân kể.

Một nạn nhân khác được đưa ra ngoài

tuấn anh

Theo thượng úy Quân, 4 người mắc kẹt nằm rải rác ở tầng 2 và tầng 3 (tầng tum) của ngôi nhà với tâm lý hoảng sợ. Trong đó, một người bị bỏng và một người cao tuổi đang ở tầng 3 có dấu hiệu bị lả vì hít phải khói độc.

“Từ lúc tới hiện trường đến lúc đưa được nạn nhân cuối cùng ra khỏi ngôi nhà là khoảng 10 phút. Các nạn nhân đều được cõng theo lối thang bộ xuống vị trí an toàn”, thượng úy Quân nói.

Chia sẻ thêm, thượng úy Quân cho hay, bản thân đã có khoảng 10 năm công tác trong ngành, tham gia chữa cháy hàng nghìn vụ nhưng cảm xúc mỗi lần giải cứu được người gặp nạn vẫn không thể miêu tả thành lời.

“Cảm xúc rất khó tả. Cứu được mạng người, tôi vui và hạnh phúc lắm!”, thượng úy Quân tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.