“Thủy quái” trên sông Mê Kông

12/03/2013 10:22 GMT+7

Thời gian gần đây, loài “thủy quái” hải tượng long có nguồn gốc từ vùng Amazon lại bất ngờ xuất hiện trên sông Mê Kông, đoạn chảy qua tỉnh An Giang.

 “Thủy quái” trên sông Mê Kông
Cá hải tượng long bơi dưới kênh Thần Nông

 “Thủy quái” trên sông Mê Kông
Con cá hải tượng long nặng gần 70 kg mà người dân xã Phú Thành bắt được trước tết

Vây bắt nhiều giờ

Chỉ tay xuống dòng kênh Thần Nông (xã Phú Thành, H.Phú Tân, An Giang), ông Nguyễn Văn Sáng, người chứng kiến con cá “khủng” lội ngược dòng kênh quả quyết: “Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tui mới thấy con kênh xuất hiện cá lạ và to như vậy. Trưa hôm đó, khi nghe tụi nhỏ hô hoán có “quái vật” dưới kênh, tui tức tốc ra xem. Quả thật có một con vật ngoi đầu lên ngớp, rồi lặn xuống. Sau đó, lại thấy một đường rẽ nước chạy dài giữa kênh, tôi biết là có cá to nhưng không đoán được là cá dữ hay hiền. Trên bờ, người dân đổ ra kênh xem kẹt cứng. Bị đánh động, con cá lao mình tìm lối thoát. Hàng chục thanh niên trai tráng mang chài lưới ra vây bắt cá lạ”.

Lần theo khúc kênh Thần Nông, chúng tôi tìm đến nhà ông Phạm Văn Ngon (54 tuổi, ngụ ấp Phú Thượng), người từng tham gia bắt cá lạ. Mặc dù có thâm niên hơn 25 năm trong nghề cào cá, nhưng khi kể lại chuyện này, ông Ngon vẫn còn rùng mình. Trưa hôm đó, ông thấy con cá lội từ sông Hậu vào kênh Hòa Bình, rồi đến ngã tư kênh Thần Nông, rẽ nước ngược về hướng Phú Vĩnh (TX.Tân Châu). Lúc đó, ông cũng không định vây bắt, nhưng nhiều người thúc giục quá nên ông quyết định bắt con cá lên xem thử. “Nhìn theo luồng hơi cá đi, tui chạy ghe cào đuổi theo gần 1 km mới dồn được con cá vào túi lưới. Tuy nhiên, khi tui tắt máy phăng dây lên thì con cá đâm thủng lưới chạy thoát. Tui tiếp tục chạy ghe cào bủa lưới. Con cá lại đâm thủng lỗ thứ hai rồi nhảy vọt lên mặt nước hơn 5 m”, ông Ngon nhớ lại. Ông kể lúc đó, trên thân con cá lạ có màu đỏ giống như màu huyết. Dưới ánh nắng, từ khúc đuôi đến gần đầu cá có nhiều viền đỏ phát sáng giống hệt vảy rồng. Đầu cá có hoa văn hao hao đầu rồng. Khi nghe mọi người can đừng bắt cá lạ, ông giật mình và quay ghe cào bỏ về nhà một mạch. Nhưng khi con cá lội đến khúc kênh phía trên khoảng 1 km thì bị thằng cháu ông cùng nhiều người khác dùng lưới Thái bắt dính.

Ông Phạm Văn Tấn, người dùng lưới bủa dính con cá, cho biết: “Bữa đó, thấy con cá ngoi đầu lên ngớp, vợ chồng người chài mặt mày tái mét. Biết là có cá lạ, tôi chạy vào nhà xách chài ra bắt. Anh em trong xóm mỗi người xách tay lưới, ủi xiệp đứng chờ con cá ngoi lên là lập tức bủa lưới. Sau 3 giờ vật lộn với “thủy quái”, tôi cùng mọi người tóm được con cá lạ. Tuy nhiên, do không biết loài “quái vật” này có giá trị cao, nhiều người đã đem lên bờ xem nên con cá chết ngay sau đó”.

Vớt được xác cá lạ

Cùng ngày đó, một số công nhân Xí nghiệp đông lạnh thủy sản Afiex  (xã Vĩnh Thạnh Trung, H.Châu Phú) cũng vớt được xác con cá lạ dài gần 2 m, nặng khoảng 80 kg trên sông Hậu. Anh Trần Văn Thành, một người dân chứng kiến việc vớt cá, kể lại: “Trước giờ, sống ở đây chủ yếu thấy cá hô, cá tra dầu nặng vài chục ký chứ chưa từng gặp loại cá nào to và có vảy đỏ như vầy. Hôm đó, người dân trong xóm đến xem đông nghẹt. Thấy con cá lạ kỳ nên người ta cho là cá linh thiêng. Khi đem chôn, họ còn mang nhang đến thắp”.

Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang khẳng định trước đây, chưa từng nghe dân chài bắt dính cá hải tượng long (tên khoa học là Arapaima) trên lưu vực sông Hậu và sông Tiền. Loài cá này có nguồn gốc ở vùng Amazon (Nam Mỹ), được xem là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Khi trưởng thành, cá có thể đạt chiều dài hơn 2 m, nhiều con thậm chí dài đến 2,5 m, nặng khoảng 200 kg. “Tài liệu của Ủy hội sông Mê Kông chưa ghi nhận loài cá hải tượng long sống ở dòng sông này. Do đó, có thể cá du nhập từ nước ngoài thông qua những người nuôi cá cảnh. Trong quá trình nuôi, cá bị sổng chuồng hoặc được thả về môi trường tự nhiên, rồi lớn dần”, một cán bộ Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.