Tiến Linh tỏa sáng, đội tuyển Việt Nam vẫn thua cay đắng Thái Lan

10/09/2024 22:01 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam dù đã có khởi đầu tốt khi có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Tiến Linh, nhưng chung cuộc vẫn nhận thất bại cay đắng trước đội tuyển Thái Lan.

Tối 10.9, đội tuyển Việt Nam chạm trán với đội tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình ở trận giao hữu quốc tế LPBank Cup 2024. So với trận gặp đội tuyển Nga hôm 5.9, HLV Kim Sang-sik thực hiện đến 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Nguyễn Filip được chọn bắt chính thay Đặng Văn Lâm. Nguyễn Phong Hồng Duy, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức và Nguyễn Tiến Linh được trao cơ hội đá chính.

Đội tuyển Thái Lan đã nhập cuộc tốt và có tỷ lệ kiểm soát bóng tốt hơn trong khoảng 20 phút thi đấu đầu tiên. Đến phút 21, sau tình huống khung thành của Nguyễn Filip bị uy hiệp, đội tuyển Việt Nam bất ngờ có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Từ đường phát dài của Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh bứt tốc và cho thấy sức rướn tốt để đối mặt với thủ môn Thái Lan rồi dứt điểm quyết đoán vào góc hẹp để mở tỷ số.

Mở tỷ số trước, đội tuyển Việt Nam ngậm ngùi nhìn Thái Lan ngược dòng trên sân nhà

Tiến Linh tỏa sáng, đội tuyển Việt Nam vẫn thua cay đắng Thái Lan- Ảnh 1.

Tiến Linh vượt qua sự truy cản từ hậu vệ cao to của Thái Lan để ghi bàn mở tỷ số

ẢNH: NGỌC LINH

Tiến Linh tỏa sáng, đội tuyển Việt Nam vẫn thua cay đắng Thái Lan- Ảnh 2.
Tiến Linh tỏa sáng, đội tuyển Việt Nam vẫn thua cay đắng Thái Lan- Ảnh 3.

Tiến Linh tỏ ra rất "son" khi thi đấu trên sân Mỹ Đình nhưng niềm vui của anh không trọn vẹn

ẢNH: NGỌC LINH

Nhưng chỉ 5 phút sau, trận đấu đã được đưa về vạch xuất phát. Phút 26, cũng từ một pha đá phạt, Patrik Gustavsson đánh đầu chuyền bóng về phía cột 2 để Suphanat Muenta băng vào đánh đầu nối quân bình tỷ số 1-1 cho đội tuyển Thái Lan.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, đội bóng xứ sở chùa vàng còn kịp có thêm 1 bàn thắng nữa để vươn lên dẫn trước 2-1. Phút 40, từ chuyền bóng vượt tuyến của hậu vệ Thái Lan, Hồng Duy đã phá bóng hụt và vô tình trở thành cơ hội thuận lợi cho Patrik Gustavsson trong vòng cấm. Patrik Gustavsson tung cú sút đầu tiên không thể thắng được Nguyễn Filip, nhưng kịp băng vào đá bồi để đưa bóng vào lưới.

Tiến Linh tỏa sáng, đội tuyển Việt Nam vẫn thua cay đắng Thái Lan- Ảnh 4.

Thần đồng bóng đá Thái Lan - Suphanat Muenta (số 10) sinh năm 2002 và đang chơi bóng ở giải vô địch quốc gia Bỉ

ẢNH: MINH TÚ

Tiến Linh tỏa sáng, đội tuyển Việt Nam vẫn thua cay đắng Thái Lan- Ảnh 5.

Patrik Gustavsson (9) là cầu thủ mang hai dòng máu Thái Lan - Thụy Điển

ẢNH: MINH TÚ

Đầu hiệp 2, HLV Kim Sang-sik đưa Nguyễn Hoàng Đức thay cho cầu thủ trẻ Nguyễn Văn Trường, để đá cặp tiền vệ giữa với Đỗ Hùng Dũng. Sự xuất hiện của Hoàng Đức giúp cho lối chơi của đội tuyển Việt Nam trở nên mạch lạc hơn, phần nào kiểm soát tốt hơn khu trung tuyến. Đội chủ nhà liên tiếp gây sóng góp về phía vòng cấm địa của đối phương, trong khi "voi chiến" chủ động giảm nhịp độ trận đấu.

Phút 86, đội tuyển Việt Nam đã ở rất gần với bàn thắng gỡ hòa 2-2 khi Hoàng Đức tung cú sút xa từ tuyến 2 đưa bóng đi trúng người hậu vệ Thái Lan rồi chạm xà ngang bật ra. Ngay sau đó, Tiến Linh băng vào đánh đầu bồi nhưng không thể thắng được thủ môn Thái Lan.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam thua 1-2 trước đội tuyển Thái Lan. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik khép lại quãng FIFA Days tháng 9 với 2 thất bại. Trước đó, đội tuyển Việt Nam thua đội tuyển Nga 0-3.

Highlight Việt Nam 1 - 2 Thái Lan: Chủ nhà thua ngược đáng tiếc

Xem 2 trận giao hữu LPBank 2024, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.